Tờ báo viết tay, các đội viên phân nhau chép thành nhiều bản giống nhau trên giấy bản. Cùng với tờ báo chính thức bằng tiếng phổ thông (tiếng Kinh), báo còn được dịch ra tiếng Tày, Nùng, Dao để phát hành rộng trong toàn căn cứ địa. Nội dung số đầu rất phong phú: Tường thuật buổi thành lập đội, tường thuật hai trận đánh đồn Phai Khắt và Nà Ngần; đưa tin vắn về tình hình trong nước và quốc tế, giới thiệu chính sách của Việt Minh, 10 lời thề và 12 điều kỷ luật của đội...

Có lẽ, trong lịch sử quân sự thế giới, không có đội quân nào lại cho ra đời một tờ báo, cơ quan ngôn luận của mình sớm đến như vậy. Báo Tiếng súng reo là tiền thân của Báo QĐND ngày nay, ra đời để thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng LLVT cách mạng: “Chính trị trọng hơn quân sự”, “nó là đội quân tuyên truyền”, “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”...

Kế thừa truyền thống của các tờ báo tiền thân, 70 năm qua, kể từ Ngày ra số đầu tiên (20-10-1950), Báo QĐND thực sự là tiếng reo mừng chiến thắng, “binh chủng chủ lực” trên mặt trận tư tưởng, tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước và quân đội. Đặc biệt, mỗi kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội-những mốc son trong lịch sử quân đội anh hùng, Báo QĐND luôn có những “tiếng reo” đa dạng, phong phú, vừa bảo đảm thông tin khái quát, toàn diện về đại hội; vừa có tuyến bài phân tích cụ thể, tỉ mỉ, sâu sắc về những nội dung quan trọng của đại hội.

“Báo Tiếng súng reo-Báo QĐND” thô mộc, thủ công ngày nào giờ đã trở thành một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực của đất nước phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Các sản phẩm báo chí chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI năm nay của Báo QĐND có đủ báo in, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử, phát hành bằng 5 ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung, Lào, Khmer). “Tiếng reo” không chỉ vang xa mọi miền đất nước mà phần nào đó, đã vang xa năm châu, bốn biển.

Dù thông tin có tỏa khắp muôn phương thì tờ báo ấy vẫn luôn “dựa trên một nền, quay quanh một trục”, ấy là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của LLVT và nhân dân Việt Nam.

Hiện nay, lịch sử Quân đội ta chưa xác định được ai là người đã đặt tên cho tờ báo là Tiếng súng reo. Tờ báo cũng đã được đổi tên cho phù hợp với sự phát triển của QĐND Việt Nam, nhưng tinh thần của nó, giá trị văn hóa của nó thì sẽ mãi mãi đi cùng các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ.

HỒNG HẢI