QĐND - Ẩn sâu trong vóc dáng nhỏ bé của nghệ sĩ piano Trịnh Mai Trang (Trang Trịnh) là những hoài bão lớn về âm nhạc. Hai năm qua, cô còn làm công việc được cho là “vác tù và hàng tổng” khi cùng chồng mang âm nhạc cổ điển đến với 80 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh, Trang Trịnh đã “giắt lưng” giải nhất cuộc thi chọn người độc tấu của Festival “Paganini” (2006); giải Độc tấu xuất sắc cuộc thi Biểu diễn các tác phẩm Sonata-Beethoven (2007); đoạt giải Gretta GM Parkinson Prize dành cho người có thành tích học tập xuất sắc và giải nhì trong Cuộc thi Beethoven (2008)… Làm quen với âm nhạc từ khi 4 tuổi, cô gái sinh năm 1986 Trịnh Mai Trang đang sở hữu một lý lịch vô cùng đẹp để có thể sống tốt với cây đàn piano ở trời Tây.

Nghệ sĩ Trang Trịnh trong buổi lên lớp dạy âm nhạc.

Nhưng Trang Trịnh đã bỏ nhiều cơ hội sáng giá ở xứ người, quyết định về Việt Nam và dẫn theo một tình yêu cũng đầy nhiệt huyết với âm nhạc cổ điển-chàng nghệ sĩ opera Park Sung Min (Hàn Quốc). Đến giờ, Trang Trịnh luôn nói rằng, ông trời đã ban tặng điều may mắn-Sung Min cho cô! Nhiều năm qua, Trang Trịnh và “ông xã” đã có những buổi biểu diễn nhạc cổ điển cháy vé. Vì thế, con đường trẻ hóa nhạc cổ điển của Trang đang đi vào đúng quỹ đạo, vì Trang biết “điều cần thay đổi không phải là thái độ của công chúng mà là thái độ của người làm nghệ thuật”. Trong hành trình ấy, Trang Trịnh đã cùng Sung Min và những cộng sự bắc nhịp cầu đưa âm nhạc cổ điển đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nuôi dưỡng tâm hồn các em bằng âm nhạc thông qua dự án giáo dục “Dàn hợp xướng và giao hưởng Kỳ Diệu”.

Đây là dự án được áp dụng từ nhà kinh tế, nhạc sĩ José Antonio Abreu đã triển khai tại Vê-nê-du-ê-la với tên gọi “El Sistema” cách đây 40 năm, mong muốn thông qua việc giáo dục âm nhạc mang lại những ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ Vê-nê-du-ê-la, điều kỳ diệu đã lan tỏa ra nhiều nước phát triển như: Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Ca-na-đa… và hai năm trước đã đến Việt Nam, dưới sự điều phối của vợ chồng nghệ sĩ Trang Trịnh-Sung Min. Dự án đến nay thu hút được 80 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo học miễn phí vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Tại đây, các em được học về kỹ thuật hát, nhạc lý, các nhạc cụ cùng bài học về khả năng cảm thụ âm nhạc.

Cặp đôi nghệ sĩ Trang Trịnh - Sung Min cùng Dàn hợp xướng và giao hưởng Kỳ Diệu trước lúc ra sân khấu biểu diễn.

Trò chuyện trực tiếp với Trang Trịnh, tưởng như cô đang truyền cho người đối diện niềm say mê âm nhạc. “Cậu bé người rừng” Sùng A Lự có thời gian dài sống cùng cha và em trai trong hang đá ở Mông Ân, tỉnh Cao Bằng, từng gây xôn xao cộng đồng mạng, sau hai năm được đưa về Hà Nội chăm sóc, đặc biệt là khi tham gia “Dàn hợp xướng và giao hưởng Kỳ Diệu”, cuộc đời và tâm hồn em đã thay đổi. Từ ánh mắt rụt rè, bàn tay lóng ngóng, giờ đây cậu bé Sùng A Lự đã biết nắn nót viết nốt nhạc, viết lời cảm ơn, làm những tấm thiệp nhỏ xinh tặng mọi người… Xung phong làm lớp trưởng của các buổi học với dàn hợp xướng 80 bạn cùng trang lứa, Sùng A Lự đã thành thạo bắt nhịp cho cả lớp hòa ca, đĩnh đạc đứng trên sân khấu hát những bài ca về tình yêu, về hòa bình, về một thế giới tốt đẹp hơn… “Em nhớ lời thầy cô dạy bảo rằng, khi em hát cũng là lúc em cho đi, là lúc em trao tặng vẻ đẹp của mình cho cuộc sống”, Sùng A Lự bẽn lẽn chia sẻ.

Những ngày cuối năm 2015, cặp nghệ sĩ Trang Trịnh-Sung Min gây bất ngờ đặc biệt với việc ra mắt dự án “Vui ca-Sing for Joy” của Dàn hợp xướng và giao hưởng Kỳ Diệu. 50 em nhỏ đã mang đến những rung cảm nghệ thuật khi phô diễn niềm đam mê, ước nguyện của mình trong sự kết hợp hài hòa giữa những bản giao hưởng cổ điển từ nước ngoài và dân ca của Việt Nam trong không gian Nhà hát Lớn Hà Nội, cùng với 7 dàn hợp xướng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Bày tỏ về công việc mà mình theo đuổi, Trang Trịnh nói rằng, cô đang làm việc của một người gieo hạt, không chỉ truyền cảm hứng âm nhạc tới các em nhỏ, tới những mảnh đời thiệt thòi mà Trang luôn đặt mình vào tâm thế của một người chị, người mẹ để có thể nâng niu, giúp đỡ các em trong cuộc sống: “Đó là công việc tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Qua các em, tôi nhìn thấy những vết thương được âm nhạc chữa lành...!”.

Bài và ảnh: NGỌC LAM