Mấy hôm nay, dư luận dậy sóng chuyện hai ca sĩ nổi tiếng đã “ký bừa” lên mặt một bức tranh quý vừa được đem bán đấu giá để làm từ thiện theo yêu cầu của fan hâm mộ. Một ca sĩ đã phải lên tiếng xin lỗi về hành vi của mình, nhưng dường như, chính ca sĩ này vẫn chưa đánh giá đúng mức độ “thiếu hiểu biết” của mình.

Giới mỹ thuật Việt Nam vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện một họa sĩ gửi tranh đi triển lãm ở nước ngoài. Phía đối tác vô tình làm xước một vết nhỏ chỉ bằng hạt đậu trên mặt tranh, vậy mà họ cẩn thận cử người mang bức tranh bay về Việt Nam, nhờ chính tác giả cầm cọ “chấm một cái” chỉ để chữa vết xước nhỏ như hạt đậu đó. Điều này cho thấy, đối tác nước ngoài đã coi trọng bản quyền tác phẩm như thế nào! Một danh họa cho rằng: “Tự ý vẽ đè lên tác phẩm của người khác là không nên và không một ai ngoài chính tác giả của nó có quyền đó. Chỉ nên ký tên tác giả và đó là chữ ký duy nhất nên có đối với một tác phẩm hội họa”.

Các họa sĩ tặng tranh cho bạn hữu khá nhiều. Có tranh rất đẹp và hầu như toàn họa sĩ có tên tuổi, song ai cũng ký tặng ở một góc cực nhỏ. Còn những người đam mê hội họa, khi mua tranh làm quà tặng thì thường ký vào mặt sau bức tranh. Nhiều nhà văn tặng sách hay báo có in chung nhiều tác giả khi ký tặng ai thường cẩn thận ghi đúng vào nơi có tác phẩm của mình, ấy là để tỏ lòng tôn trọng bản quyền và các tác giả khác. Đấy là sự hiểu biết về ứng xử với tác phẩm văn học-nghệ thuật.

Chuyện hai ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam “hồn nhiên” đặt chữ ký to đùng của mình lên mặt một bức tranh quý quả là chuyện đáng buồn. Thế mới biết, ký tranh đâu phải chuyện đơn giản. Càng là người nổi tiếng, càng phải ra sức mà học để trình độ văn hóa xứng với danh xưng!

NGUYỄN HỒNG