Cô giáo Phương Linh dạy các em kỹ năng đánh đàn dương cầm kết hợp với việc thực hành biểu diễn trên sân khấu để các em được thể hiện bản thân và mong muốn các em sau này sẽ tạo nên được trào lưu thưởng thức, chơi và học đàn dương cầm tại xứ Nghệ.
Đêm nhạc “Little Wings-Những đôi cánh nhỏ” do cô giáo Lê Phương Linh vừa tổ chức mới đây đã thu hút được đông đảo các em thiếu nhi, các bậc phụ huynh tham gia. Với những bản nhạc hồn nhiên, trong sáng do chính các em nhỏ thể hiện đã tạo nên một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi. Hoạt động này đã thổi một làn gió mới vào thị hiếu âm nhạc, chắp cánh cho những khát khao, nuôi dưỡng những ước mơ, là không gian để các em được đắm chìm vào thế giới diệu kỳ trong âm thanh của những phím dương cầm.
Một phần biểu diễn dương cầm trong đêm nhạc.
Chia sẻ về ý nghĩa của đêm biểu diễn, cô giáo Phương Linh cho biết: “Từ nhỏ, tôi đã yêu thích và gắn bó với cây đàn dương cầm. Tôi muốn truyền thụ lại những kinh nghiệm và kỹ năng chơi đàn dương cầm cho các bạn nhỏ, đưa tiếng đàn dương cầm đến gần với các em thiếu nhi yêu thích đàn dương cầm, chắp cánh cho những ước mơ mang tên “dương cầm” được tỏa sáng”.
Đây là lần đầu tiên tại thành phố Vinh có một đêm diễn dương cầm cho các em nhỏ. Ở các thành phố lớn thì đây không phải là điều xa lạ, nhưng tại các tỉnh lẻ, đàn dương cầm dường như vẫn là một “điều cổ tích”. Anh Nguyễn Hữu Sơn (phường Quán Bàu, thành phố Vinh) nói: “Khi thấy con gái bé bỏng của mình bước ra từ sân khấu, những ngón tay xinh xắn tự tin lướt trên phím dương cầm trong lòng tôi trào lên một nỗi xúc động. Đây thực sự là một đêm diễn tuyệt vời, kết hợp giữa chơi và học, giữa trải nghiệm và thưởng thức giúp các con được tập làm “nghệ sĩ” dương cầm, các phụ huynh được mở mang thêm những kiến thức về âm nhạc. Hy vọng rằng, tại thành phố Vinh sẽ có nhiều đêm diễn về dương cầm giành cho lứa tuổi thiếu nhi, lan tỏa đến các vùng nông thôn, để những mầm non tương lai tiếp cận và cảm thụ hết được những giá trị của tiếng đàn dương cầm”.
Đêm nhạc dương cầm thiếu nhi với các ca khúc tuổi thơ quen thuộc, những tác phẩm cổ điển của các nhà soạn nhạc lừng danh thế giới Sô-panh, Bét-thô-ven, Bach... phù hợp với thiếu nhi kết hợp phần tương tác trả lời các câu hỏi về kiến thức âm nhạc… đã khiến không khí đêm diễn gần gũi, thú vị, bổ ích. Các bạn nhỏ dù mới tiếp xúc đàn dương cầm hay đã qua luyện tập thời gian dài được khuyến khích tham gia biểu diễn chỉ để các em được thể hiện bản thân qua chính những giai điệu do chính các em tạo ra. Đêm diễn do cô giáo Phương Linh tự tổ chức, mọi kinh phí, trang phục đạo cụ, trang phục biểu diễn đều do cô giáo chuẩn bị. Chia sẻ về dự định thời gian tới, cô giáo Phương Linh cho biết sẽ tổ chức nhiều đêm diễn hơn, dạy các em chơi những bài hát dân gian, dân ca Việt Nam. Nó kết hợp được giữa truyền thống và hiện đại, vừa tiếp thu những giá trị văn hóa hội nhập quốc tế mà vẫn giữ được những nét đậm chất Việt Nam
“Little Wings-Những đôi cánh nhỏ” mang ý nghĩa các bạn nhỏ là những đôi cánh thiên thần còn non nớt, trong sáng và những tiếng đàn dương cầm sẽ “nâng đỡ”, tiếp thêm sức mạnh để những đôi cánh được bay đến những câu chuyện cổ tích, chạm tới những ước mơ của tuổi thần tiên. Hy vọng rằng, những đêm diễn như thế này giành cho các em thiếu nhi sẽ xuất hiện nhiều hơn, lan tỏa đến nhiều vùng miền để các em có những khoảnh khắc được đắm chìm vào thế giới diệu kỳ của cây đàn dương cầm.
Đưa con trai đến tham gia biểu diễn giao lưu, anh Hà Ngọc Minh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) tâm sự: “Những buổi biểu diễn như thế này không đơn thuần rèn luyện về kỹ thuật biểu diễn, kinh nghiệm đứng trên sân khấu để các con tự tin hơn mà sâu xa, tiếng đàn dương cầm với những giá trị âm nhạc tuyệt vời sẽ hình thành trong tâm hồn các con những giá trị chân-thiện-mỹ, nuôi dưỡng những cảm xúc đẹp đẽ để các con trưởng thành, khám phá những ý nghĩa của cuộc sống”.
Bài và ảnh: HOÀNG LÊ