QĐND - Dù công nghệ phát triển không ngừng, dù mọi kiến thức của đời sống xã hội cùng các loại sách chuyên ngành đều được đưa lên internet, nhưng những phố sách của Hà Nội vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng bạn đọc.
Lâu đời nhất, luôn được đông đảo người đọc ghé thăm nhất có lẽ là phố Đinh Lễ (Hoàn Kiếm). Với hàng nghìn đầu sách đủ loại, phố Đinh Lễ được mệnh danh là “kho sách” của Hà thành. Trọn vẹn khoảng 2/3 con phố là những gian hàng sách. Các gian hàng sách còn tràn sang phố Tràng Tiền rồi “chiếm lĩnh” phố Nguyễn Xí. Những giá sách lớn được sắp xếp đủ để bất cứ ai cũng bị lọt thỏm giữa khối tri thức khổng lồ đó. Khách đến mua sách, xem sách đủ mọi lứa tuổi, thành phần, từ em học sinh tiểu học cho đến những cụ cao niên. Những cô cậu học sinh, sinh viên mua sách để học hỏi những kiến thức mới. Những ông bố, bà mẹ, mua sách tặng con với hy vọng giúp con có thêm kiến thức. Những cuốn sách nấu ăn, khéo tay, tiểu thuyết tặng chị em phụ nữ đảm đang. Những cuốn sách tình yêu với nhiều câu chuyện lãng mạn hay lời khuyên bổ ích dành cho đôi lứa yêu nhau… Tất cả đều có thể được tìm thấy ở phố Đinh Lễ. Đặc biệt, không chỉ thu hút khách bởi số lượng lớn, sách ở đây còn đa dạng đề tài. Bạn đọc có thể tìm ở bất kỳ cửa hàng nào các đầu sách như văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, khoa học đời sống, giáo khoa hay ngoại ngữ. Hơn thế, có những quyển sách hay đã nhiều năm không còn tái bản cũng có thể được tìm thấy ở đây.
Thêm một sức hút nữa là phố Đinh Lễ như một “thư viện” cho rất nhiều người yêu thích sách. Đ
 |
Phố sách Đinh Lễ. |
ối với những người ham đọc sách, nhất là sinh viên không phải lúc nào cũng có điều kiện để mua những cuốn sách mình yêu thích nên việc “đọc nhờ” hiệu sách vẫn là một giải pháp tối ưu. Như thấu hiểu điều ấy, các chủ hiệu sách ở Đinh Lễ lại khá thoải mái với khách hàng, để mặc những “độc giả chui” thỏa sức đọc.
Không chỉ thu hút khách trong nước, phố sách Đinh Lễ còn là “địa chỉ đỏ” của nhiều du khách nước ngoài. Vì thế, không khí ở con phố nhỏ bé này lúc nào cũng nhộn nhịp. Đặc biệt vào những ngày lễ, các cửa hàng sách đều chật kín người. Mặc dù nhiều lúc đông đúc như thế nhưng khu phố vẫn bảo đảm an ninh trật tự, rất hiếm khi xảy ra tình trạng mất cắp. Có lẽ bởi những người đến đây đa phần là có văn hóa.
So với Đinh Lễ, phố sách Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy) thuộc hàng “hậu sinh”, tuy nhiên, phố sách này đã kịp sầm uất. Nguyên nhân chính vì địa bàn này là trung tâm của hàng loạt trường đại học, cao đẳng như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Thương mại, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương... Do đó, nhu cầu tìm sách đọc giải trí, học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên rất lớn. Dần dần, vì nhu cầu ngày càng tăng lên, không chỉ học sinh, sinh viên mà cả người dân, giới trí thức, người say mê sách cũng tìm đến phố Trần Quốc Hoàn để mua được những cuốn sách hay. Thế là những sạp sách vỉa hè đã phát triển thành các nhà sách, rồi hình thành cả một khu phố sách.
Ngoài hai phố sách nổi tiếng trên, Hà Nội còn có những phố sách cũ khá nổi tiếng, trong đó, “nổi” nhất là đường Láng. Cách đây chừng dăm mười năm, đường Láng được coi là “thánh địa” của sách cũ. Những “con mọt” sách, những người có sở thích sưu tầm sách thường qua đây để tìm những cuốn gần như là độc bản. Gần đây, lượng khách đến với phố sách đường Láng có giảm nhiều, nhưng đây vẫn là một trong những địa chỉ quen thuộc của những “tín đồ sách”.
Việc hình thành khá nhiều phố sách nói trên đã tạo nên nét đẹp văn hóa đáng quý cho mảnh đất Hà thành, đồng thời góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa đọc trong giới trẻ hôm nay.
Bài và ảnh: THU NGA