QĐND - Thời gian gần đây, nếu theo dõi các chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, khán giả không còn xa lạ với hình ảnh một nữ phóng viên rất xông xáo, nay vùng này, mai vùng khác, nơi đâu đặt chân tới cũng đều làm nên những phóng sự có chiều sâu bằng tất cả lòng say mê, yêu nghề và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đó chính là Nguyễn Ngân-phóng viên của Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.
Từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất, Nguyễn Ngân đã trở thành cộng tác viên của VTV với những phóng sự đầu tiên chỉ liên quan tới đời sống sinh viên. Đến nay, số phóng sự được thực hiện bởi cái tên “phóng viên Nguyễn Ngân” đã rất nhiều, trong đó có những phóng sự tạo nên tiếng vang và đoạt giải thưởng. Điển hình như phóng sự “Bất cập quản lý hoạt động khai thác vàng sa khoáng”, được thực hiện với sự hỗ trợ của phóng viên Nguyễn Thế Tiệp của Đài Phát thanh-Truyền hình Lai Châu, đã đoạt giải B Phóng sự ngắn năm 2012. Loạt phóng sự về phó chủ tịch xã trẻ, thực hiện cùng quay phim Thanh Hoàng, Thanh Xuân, đoạt giải vàng thể loại Phóng sự dài kỳ tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35... Cùng với đó, Nguyễn Ngân đã thực hiện một loạt phóng sự “nóng” trong thời gian gần đây, như: Giá rét kỷ lục tại các tỉnh miền núi phía Bắc; hạn hán tại các tỉnh Nam Trung Bộ; mưa lũ và sạt lở đất tại Quảng Ninh; lừa đảo xuất khẩu lao động; tình trạng buôn bán phụ nữ qua biên giới Nghệ An, Lào Cai, Hà Giang... Đặc biệt, đi vào lòng người hơn cả là bộ phim tài liệu “MH370-Hành trình chưa kết thúc” phát trong chương trình “VTV Đặc biệt”, được thực hiện bởi sự cố gắng phi thường từ lượng thông tin ban đầu vô cùng ít ỏi.
Nguyễn Ngân vốn xuất thân là học sinh chuyên Văn, với bản tính “mềm yếu” sẵn có. Trong khi, đi nhiều nơi, từ đồng bằng tới miền núi, từ đất liền tới đảo xa, những phóng viên nữ luôn gặp phải vô vàn khó khăn. Nhưng sau mỗi chuyến tác nghiệp, Ngân lại có thêm bản lĩnh, những trải nghiệm và vốn kiến thức, hiểu biết cuộc sống mà không trường lớp nào dạy được. Cô luôn biết ơn những chuyến đi, biết ơn từng nhân vật, biết ơn mỗi câu chuyện, cảm xúc mọi người đã chia sẻ.
 |
Phóng viên Nguyễn Ngân trong chuyến tác nghiệp "Giá rét kỷ lục tại các tỉnh miền núi phía Bắc", tháng 1-2015. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Trở thành một phóng viên thời sự như ngày hôm nay là ước mơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường của Nguyễn Ngân. Vì thế, sau khi tốt nghiệp đại học, cô luôn cố gắng học hỏi từ chính những đàn anh, đàn chị đi trước để tích lũy thêm kiến thức cho bản thân. Cộng tác cho đến năm 2010, khi thực tập tại VTV, lại đúng lúc Ban Thời sự thành lập phòng Chào buổi sáng, Ngân đã có được cơ hội làm việc tại đây. Khi đó, công việc chính là thực hiện các phóng sự trong chuyên mục mới “Hà Nội 36 góc nhìn” về văn hóa và đời sống Hà Nội. Đến năm 2011, Nguyễn Ngân mới chính thức trở thành một phóng viên Ban Thời sự như ước mơ vốn có của mình.
Từ đó đến nay, bao nhiêu phóng sự được thực hiện là ngần ấy cố gắng và bản lĩnh của một phóng viên nữ với 9 năm tuổi nghề và 28 năm tuổi đời. Thế nhưng, Nguyễn Ngân chưa bao giờ cho rằng, những điều mình làm là lớn lao, phi thường hay là sự dấn thân. Bởi cô luôn tin đó là những công việc hết sức bình thường của một phóng viên - đi đến những nơi thiếu thông tin, những nơi người ta cần mình, cần một tiếng nói của báo chí. “Chúng ta sống trong một xã hội có rất nhiều người làm được những điều lớn lao và ý nghĩa, vậy tại sao mỗi người lại không cố gắng, tại sao chúng ta lại không thử?”, đó chính là điều Ngân luôn luôn tâm niệm trong suốt quá trình làm nghề của mình.
“Dù làm ở lĩnh vực nào, dù lứa tuổi của mình là bao nhiêu, dù những điều mình cố gắng có nhỏ bé ra sao, chỉ cần ta luôn có một tinh thần tự nguyện thì cuộc sống này sẽ vô cùng tươi đẹp”. Nhờ suy nghĩ chân thành ấy mà trên mỗi bước đường làm nghề, Nguyễn Ngân luôn tự trang bị cho mình một tinh thần “tự nguyện” làm tất cả, tự nguyện xuất phát từ mong muốn vươn lên của bản thân, từ hy vọng của những người xung quanh hay khán giả, từ chính ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ đang rực cháy. Chính những điều đơn giản ấy sẽ luôn tiếp sức cho cô phóng viên bản lĩnh này trên mọi cung đường tiếp theo của những chuyến tác nghiệp, của những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão.
TỐNG HOÀNG HÀ MY