Sinh năm 1948 tại Yên Phong-Bắc Ninh, quê gốc Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã có 9 tập thơ in riêng. Ngoài thơ, Nguyễn Thanh Kim còn là một nhà báo chuyên nghiệp viết về mảng văn hóa và văn học-nghệ thuật cho Báo Sức khỏe & Đời sống-nơi anh công tác-và nhiều báo chí ở Trung ương, địa phương. Thơ Nguyễn Thanh Kim nhẹ nhàng, sâu lắng và ân nghĩa như tình cảm của anh với bè bạn, với cuộc đời…

 

Nhiều khi...

 

Nhiều khi ta tự bóc mình như bóc một trái cam

chợt ngọt đầu môi mà se se đắng

 

Nhiều khi ta lặng nhìn hoàng hôn buông xuống

nắng ngả dài vây bủa bóng đêm

 

Nhiều khi dưới vòm cây sẫm ta thầm nói yêu em

vòng tay đầy có ôm chặt như xưa

 

Lại buồn thao thiết giữa cơn mơ

ta nuối tiếc cả một thời xa ngái

 

Tiếc một chút trong của ngất ngây vụng dại…

 

 

Trái tim thức đập

 

Sáu mươi tuổi một đời người

Một tôi lặn lội, một tôi kiếm tìm

Bàn chân thoáng ướt cỏ mềm

Vượt trăm đèo dốc, băng nghìn dặm khơi

Trái tim nào đủ cất lời

Nỗi niềm nhân thế ai người sẻ chia?

 

Gió ơi chớ quẩn vườn nhà

mặn nồng thì ít, phôi pha lại nhiều

chỉ mong ủ ấm niềm yêu

trái tim thức đập cuối chiều câu thơ…

 

  

Thao thức

một chặng đường

 

Xác chiến xa lấp chìm dưới cát

cỏ lên xanh, cỏ tư mùa…

 

Tiểu đoàn tôi xáp vô Quảng Trị

trời gầm vang pháo chụp pháo bầy

sóng Thạch Hãn dựng cao cột nước

miểng bom nhức bỏng nơi tay!

 

Tôi nhớ mãi những ngày Thành Cổ

bạn tôi buổi ấy không về

cái bi-đông cháy khô giọt nước

ân hận này day dứt quá, anh nghe!

 

Xác chiến xa lấp chìm dưới cát

cỏ lên xanh, cỏ tư mùa…

 

Ngọn cờ dựng giữa bủa vây đạn giặc

máu ai nóng hổi ngọn cờ

tháng năm hồn ta ở đó

ai qua chớ ghẻ lạnh, bâng quơ!

 

Đồng đội ta giờ về trăm ngả

vui làm ăn, ríu rít vợ chồng

tôi nhắc lại chặng đường Quảng Trị

một quãng đời thao thức tháng năm

 

Xác chiến xa lấp chìm dưới cát

cỏ lên xanh, cỏ tư mùa…

Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn  và giới thiệu