 |
Gia đình ca sĩ Vi Hoa. Ảnh: HẢI THANH |
Có một giọng hát đằm thắm, ngọt ngào của núi rừng Tây Bắc, được khán giả cả nước yêu thích. Chị hát nhiều bài hát ca ngợi bản làng thanh bình, tôn vinh hình ảnh bộ đội biên phòng từ trái tim mình, mang đến nhiều cảm xúc mãnh liệt...
Nghệ sĩ ưu tú - Thượng tá Vi Thị Hoa, dân tộc Thái, quê ở Tú Lang (Tân Lập), huyện Mộc Châu, Sơn La. Hiện nay chị công tác tại Đoàn Nghệ thuật Bộ đội biên phòng. Vi Hoa nổi tiếng với những bài hát đậm chất dân gian, chị biểu diễn thành công như: Tình ca Tây Bắc (sáng tác: Bùi Đức Hạnh), Bài ca đỉnh núi (Nguyễn Văn Thương), Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, Lời ca gửi Noọng (Nguyễn Tài Tuệ), Mùa xuân cho em (Văn Dung, Đương Kiềm), Chiều Biên giới (Vũ Hiệp Bình)… để lại tên tuổi Vi Hoa trong lòng nhiều người nghe.
Vi Hoa đến với âm nhạc cũng bất ngờ, từ một thiếu nữ dân tộc, chị trúng tuyển vào Khoa Âm nhạc, Trường đại học Văn hóa Hà Nội, theo học ngành chính là Quản lý văn hóa nghệ thuật. Trời phú cho Vi Hoa một giọng hát trong veo, thánh thót và ngân cao như tiếng hót chim họa mi, làm hấp dẫn, thu hút khán giả và sắc đẹp quyến rũ. Thời gian còn học tại trường, Vi Hoa tham gia hoạt động sôi nổi trong các phong trào văn nghệ sinh viên, nhóm ca khúc sinh viên 9-1 của nhóm chị đã đoạt huy chương vàng tại Liên hoan các nhóm ca khúc sinh viên toàn quốc. Nhóm ca khúc Vi Hoa được cử đi tham dự Festival sinh viên thế giới tổ chức tại Nga. Năm 1988, tốt nghiệp Đại học Văn hóa, chị được tuyển chọn về Đoàn nghệ thuật bộ đội Phòng không-Không quân. Năm 1990, Vi Hoa xin về công tác tại Đoàn Nghệ thuật Biên phòng.
Đoàn Nghệ thuật Biên phòng thường xuyên đi lưu diễn dài ngày, phục vụ ở những nơi biên cương và hải đảo xa xôi. Giọng hát của Vi Hoa mang tình cảm nồng nàn của hậu phương, điểm tựa vững chắc của người lính đến với đồng đội thân yêu. Nghe Vi Hoa hát bài “Lời ca gửi Noọng”, người nghe mới cảm nhận được chất men truyền cảm đặc biệt, làm khán giả say đắm ngỡ ngàng “…Nghe gió ngàn gọi trăng về suối, nghe tiếng thơ gọi tâm tình ơi Noọng. Noọng ơi, non ngàn nở hoa, từng câu si lượn, nàng về cùng ta, tiếng ca lưng núi, ta tắm chung dòng suối. Nghe sáo chiều ví vu Noọng về cùng ta. Noọng ơi, ơi Noọng cùng ta, cùng chung mái nhà, Noọng về cùng ta, lúa ngàn nở hoa, ta hát chung bài ca…”.
Hơn 20 năm công tác tại Đoàn Biên phòng, NSƯT Vi Hoa có nhiều kỉ niệm sâu sắc. Chị kể lại: “Đoàn đi biểu diễn tại đồn Bát Mọt nằm sát Biên giới Việt-Lào ở Thanh Hóa. Nghệ sĩ mình phải đi ôtô từ sáng sớm trên một con đường độc đạo, ngoằn ngoèo, vượt rừng và lội suối mãi đến 10 giờ đêm mới đến được đồn biên phòng. Đến nơi đã thấy nhân dân và chiến sĩ ngồi chờ đón Đoàn từ 7 giờ tối. Chúng tôi xúc động quá, tình cảm của người lính và nhân dân dành cho Đoàn lớn quá. Đêm đó chúng tôi đã biểu diễn cả đêm phục vụ khán giả…”. Vi Hoa xúc động và chị đã khóc vì những tình cảm quý mến chân thành của đồng đội tặng cho chị.
NSƯT Vi Hoa đã đoạt 10 huy chương vàng, bạc tại nhiều cuộc thi như: Giọng hát vàng ASEAN tổ chức tại Hà Nội; Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân, Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc. Gần đây nhất, chị đoạt huy chương bạc Hội diễn toàn quân 2008. Ước mơ của chị là thường xuyên đi hát cho đồng đội mình nghe và sau này sẽ làm giáo viên thanh nhạc…
HOÀNG NAM