QĐND - Sau hơn hai mươi năm, nghệ sĩ, Trung tá QNCN Đinh Phương Thu không ngờ rằng có ngày mình lại tìm thấy tuổi trẻ, nhiệt huyết của một nghệ sĩ quân đội với khoảnh khắc không thể quên của đời mình qua một tấm ảnh chụp chung với người anh hùng dân tộc-Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bất ngờ hơn khi người giữ tấm ảnh là người thầy của chị ở Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam-NSƯT Lê Phổ.
 |
Khoảnh khắc không quên của thầy trò nghệ sĩ Lê Phổ, Phương Thu. Ảnh: E.N
|
Khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, NSƯT Lê Phổ đã đưa lên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng Đại tướng với dòng chữ: Vô cùng tiếc thương Đại tướng!
NSƯT Lê Phổ ngậm ngùi: Mấy hôm nay, mình đã đọc rất nhiều bản tin, bài báo viết về Người. Vừa đọc vừa cảm thấy nghèn nghẹn... không cầm lòng được. Những tấm ảnh thời trai trẻ cũng như khi đã cao niên của Người đẹp vô cùng. Đặc biệt ánh mắt của Người, sáng ngời nhưng cũng thật dịu dàng, gần gũi. Và có lẽ chính vì điều đó mà những giọt nước mắt của người dân Việt dành cho Đại tướng tràn đầy yêu thương, thánh thiện... Quê hương, mảnh đất nơi "chôn nhau cắt rốn" là nơi Đại tướng đã lựa chọn để trở về. Giản dị là thế và cũng vĩ đại là thế... Cho con được nghiêng mình kính cẩn trước Người!
Trước đó, vào tháng Sáu năm nay, anh cũng đã cho bạn bè xem khoảnh khắc hạnh phúc của mình trên trang cá nhân với dòng tâm sự: Được chụp ảnh cùng Đại tướng là một vinh dự! Khá nhiều người đã bình luận và bày tỏ chung sự ngưỡng mộ, niềm tôn kính đối với Đại tướng.
Nghệ sĩ Phương Thu chia sẻ: Nhìn thấy bức ảnh mình xúc động và ngỡ ngàng lắm. Đó như một món quà kỳ lạ của cuộc đời một nghệ sĩ như mình. Mình sẽ trân trọng gìn giữ mãi kỷ niệm ấy. Mình nhớ là cách nay đã hơn hai mươi năm, trong một lần đi diễn, mình đã được gặp và chụp ảnh cùng Đại tướng nhưng không biết ai chụp nên không có ảnh. Cứ nhớ nhớ vậy thôi. Ai ngờ, thầy của mình đã có được tấm ảnh quý giá đó. Đợt ấy, sau đợt đi diễn dài ở vùng sâu, vùng xa, mình trở lại Hà Nội, tâm trạng vẫn đang chơi vơi lắm. Ai ngờ mình được gặp bác Giáp. Ở tuổi mới ngoài đôi mươi, được đứng bên người Anh Cả của quân đội, cùng cười tươi như thế đó là diễm phúc, sự may mắn kỳ diệu của những nghệ sĩ mặc áo lính như mình. Nếu thầy Lê Phổ không có duyên nhìn thấy bức ảnh trong phòng khách của một nghệ sĩ rồi xin được chụp lại cách nay chừng 10 năm thì mình cũng không có dịp nhìn lại.
Sau khi nói về những ngày đã xa, nghệ sĩ Phương Thu chầm chậm: Vừa mới thấy được ký ức đẹp của mình được không lâu thì lại phải đón nhận tin buồn: Đại tướng đã về thế giới bên kia. Mình xót xa lắm. Mình nhớ mãi nụ cười của Đại tướng.
Như cô học trò một thủơ của Khoa Nhạc cụ dân tộc, NSƯT Lê Phổ cũng rất bồi hồi, ông nói: Cuộc đời chúng con hạnh phúc được một lần đứng bên Người!
Cả hai thầy trò cùng nhớ: Hôm đó, khi xin được chụp ảnh, Đại tướng rất vui vẻ, còn chỉ vào bạn cầm máy ảnh và bảo rằng “Cho cậu ấy chụp với”. Thật tình cảm và bình dị.
NGUYỄN NGỌC HIỀN