Nghe chim hót trong khu rừng xanh lại

Lâu rồi mới có tiếng chim

Lâu rồi mới có tiếng chim giữa rừng

Nghe con chim hót mà mừng

Tiếng chim xanh lại một vùng rừng thưa

Thương cây săng lẻ già nua

Bao lần bom giặc bẻ sưa lá cành

Cây lim vừa độ tuổi xanh

Lá rơi còn biết lấp lành hố bom

Bầy chim xây tổ chon von

Đan từng chiếc lá khô giòn rụng rơi

Gió trưa cuốn lửa bời bời

Thân cây vẫn đứng giữa trời lặng im

Cành cao lằn vết đạn in

Còn đâu tổ cũ cho chim bay về

Tiếng chim kêu, đỏ nắng hè

Khóm le lúp xúp, cành le khô gầy

Nhớ người chim lại về đây

Vui cùng tiếng hót gọi bầy ríu ran

Lô xô gỗ đổ trên ngàn

Cuốn tung bóng nắng trắng tàn lửa bay

Bồi hồi khẩu súng trong tay

Ngoài hầm nắng rải chỗ dày, chỗ thưa

Xa xa tiếng sấm gọi mưa

Tháng năm đất ẩm là mùa sinh sôi.

-----------

          Mẹ

Con dừng lại hồi lâu

Trước căn nhà nhỏ bé

Sau khung cửa này thôi

Con biết là có mẹ.

 

Những năm con đi xa

Căn nhà còn ở đấy

Phố đê còn ở đấy

Bao năm rồi phố ơi!

 

Con đi trong rộng dài

Tình yêu thương của mẹ

Bao giờ con cũng bé

Trước lòng mẹ lo toan.

 

Trước lòng mẹ chờ mong

Con lớn niềm khát vọng

Lá cờ đỏ vô cùng

Con treo đầu ngọn súng.

 

Những đêm con thức trắng

Nơi giáp mặt quân thù

Trong xa thẳm lời ru

Bao nhiêu là căn dặn.

 

Dẫu nổ ngàn tiếng đạn

Chưa trả được ơn sâu

Từng thước đất chiến hào

Trước quân thù dang rộng.

 

Con về nơi Mũi Đất

Lòng mẹ tới Cà Mau

Trước biển gió Rạch Tàu

Sóng ru lời của mẹ.

 

Lòng con thanh thản thế

Để có sáng mai này

Bình yên tiếng gõ cửa:

 -Mẹ ơi, con về đây!

leftcenterrightdel
 


----------

      Cấp số nhân

Tiếng mìn nổ xé anh thành hai mảnh

Mười chiến sĩ

lao vào trận đánh

Cuộc quyết đấu diễn ra,

giải tỏa một trăm người

Trăm cuộc đời tồn tại

và sinh sôi

Nhân khát vọng của người ngã xuống.

--------

      Bệnh binh

Người bệnh binh trút hơi thở cuối cùng

Vào giữa lúc cơn dông ập xuống

Anh đi vội, võng chưa kịp cuộn

Võng anh nằm song song võng tôi.

 

Cô y tá rót cho tôi vài thìa cháo nóng

Chiếc võng toòng teng cô vo lại trong tay

Tôi căng mắt nhìn vào khoảng trống.

----------

      Cỏ

Cỏ ngút ngát, cỏ mừng tôi rối rít

Tôi tơ non, cỏ biếc đang mầm

Trên tro than, trên lửa lụi tàn

Lá cỏ mật mỡ màng ẩm ướt

Dịu dàng thế, chẳng ưa ve vuốt

Tôi nâng niu, cỏ ráp cả bàn tay.

 

Bên công sự chỏng chơ mũ sắt

Cỏ sậm đen theo vệt người nằm

Đạn bắn thẳng xé toang bao cát

Súng quân thù vàng gỉ lặng câm.

 

Tôi đã qua những đồng cỏ mùa khô

Cỏ hung đỏ, ù ù gió cháy

Đất ở đấy và cỏ lên ở đấy

Tự nhiên, mùi cỏ gừng cay.

 

Kỷ niệm tuổi thơ trẻ mãi

Cánh bướm vàng mênh mang mùa thu

Tiếng dế râm ran kéo đàn trong đất

Con cỏ gà gật gù.

 

Thằng bạn cùng tôi hay chơi chọi gà

Đêm trinh sát máu loang áo cỏ

Tôi cõng bạn rẽ làn đạn nổ

Cỏ lên xanh che bạn, che tôi.

 

Cỏ lên xanh qua bom đạn lấp vùi

Qua nắng táp, đất sinh sôi lá cỏ

Trời cao thẳm bỗng rào rào tiếng gió

Chim kết đàn tha cỏ vụt lên.

leftcenterrightdel
 


      Đồng đội

Anh vẫy chào tôi,

rồi rẽ xuống đồng bằng

Tôi chốt lại hết trận càn tháng bảy

Ba mươi năm, từ đấy

 

... Ba mươi năm

bàn tay anh vẫy

Gương mặt anh thật hiền

Trên nấm mồ ở nghĩa địa Bình Xuyên.

------------

      Lính trinh sát

Lính trinh sát ém trong rào sắt

Áo cỏ rách bươm, máu tứa đầy mình.

 

Người số một, ném cho người số hai

Mẩu lương khô, suất ăn cuối ngày.

 

Người số hai trườn lên và thấy

Mẩu lương khô, mìn lá ken dày.

 

Cơn mưa đằng Đông, cơn mưa đằng Tây

Liếm sạch bách bữa chiều trên cỏ.

 

Mây vừa tan, ánh trăng rạng rỡ

Con đường máu trong đêm đã mở.

----------

        Màu mây

Trời vắng lặng màu mây năm ngoái

Như đã xa, như còn nán lại

Chút sắc màu lãng đãng của thời gian

Như nắng phôi pha trên đồng cỏ hoa vàng.

----------

      Mùa hạ

Nắng âm âm thiêu đốt đỉnh ngàn

Mưa lộp độp réo sôi trên đá

Lá cây đỏ như bàn tay lửa

Thân cây đen đúa, màu than.

 

Những cây dầu đứng không yên

Ném xuống đất lá già loảng xoảng

Đất khô cứng, nhói chân người nứt rạn

Thương thắt lòng những ngọn còn non.

 

Chim gì kêu, tiếng chim đặc khan

Bay hút hút, xa đàn xé tổ

Nghe tiếng chim lại nhớ

Mùa xuân và mầm cây.

 

Mùa xuân đi qua rồi

Mây sà thấp, sấm về vồn vã

Cây thắp sáng những tờ lá đỏ

Hơi nồng khô, mùa hạ rừng dầu.