Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận xét: Đỗ Toàn Diện lặng lẽ gieo vào lòng những đứa trẻ hạt giống của cái đẹp, lòng nhân ái và mở ra trí tưởng tượng đầy tính trẻ thơ từ những điều, từ những con người thân thuộc...  Chùm thơ sau đây rút trong tập "Lên trời hái sao" của Đỗ Toàn Diện xuất bản tháng 4-2023.

Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

 

Lời ru

Lời ru có tự bao giờ?

Từ làng Việt cổ ven bờ sông Thương   

Lời ru chúm chím môi thơm

Đọng trong giọt sữa má con tươi hồng

 

Lời ru xanh ngát lúa đồng

Cánh cò chở nắng vàng trong bóng chiều

Lời ru nâng giấc cánh diều

Trông con vụt lớn những điều ước mong

 

Con thành Phù Đổng oai phong

Cưỡi lưng ngựa sắt bay vòng quanh nôi

Lời ru ngủ lịm lâu rồi

Môi con thơm ngọt những lời mẹ ru...

leftcenterrightdel
 

Bàn tay của mẹ

Em thương bàn tay mẹ

Chai sần và nhăn nheo

Vết thời gian chằng chịt

Da nâu rám nắng chiều

 

Em yêu bàn tay mẹ

Âu yếm em dịu dàng

Lại nấu cơm canh ngọt

Dọn cửa nhà khang trang

 

Cũng từ bàn tay mẹ

Em học giỏi, chăm ngoan

Lớn khôn và mạnh khỏe

Vui đến trường hân hoan.

---------

Cầu khỉ

Cầu được làm bằng tre

Sao gọi là cầu khỉ?

 

Mẹ bảo: hai cây tre

Vắt mình qua kênh nước

Chẳng dễ đi qua được

Người phải bám, phải trèo...

 

Mai này con khôn lớn

Xây cầu to bằng trời

Còn bao nhiêu cầu khỉ

Lưu truyền trong sách thôi.

----------

Viên tẩy

Mình là viên tẩy nhỏ

Thon thả và xinh xinh

Chào các bạn học sinh

Ngày đầu tiên tập viết

 

Chữ viết xấu mình sửa

Tẩy nắn cho đẹp đều

Thời gian cứ trôi hoài

Mình vẫn luôn bền bỉ.

 

Các bạn dần tiến bộ

Mình âm thầm vui lây

Được các bạn trân quý

Dẫu thân có hao gầy...

----------

Chim gõ kiến

Chú chim gõ kiến

Đi khắp đó đây

Chữa bệnh cho cây

Chuyên làm việc thiện

 

Chú chim gõ kiến

Cần mẫn kiên trì

Dù mưa hay nắng

Chẳng chịu nghỉ ngơi

 

Cần mẫn giúp đời

Cho cây xanh thắm

Công việc thầm lặng

Nhưng mà thật vui.

leftcenterrightdel
 


Mây đen, mây trắng

Sống chung dưới gầm trời

Mây đen và mây trắng

 

Ai cấy lúa thì ưa

Mây đen về tưới nước

Ai làm muối thì ước

Mây trắng giăng ngập trời

 

Ai lười nhác ham chơi

Chẳng quan tâm mưa nắng

Mây đen và mây trắng

Đều giúp ích cho người.

----------

Tết trồng cây

Cây giống đà ươm sẵn

Xe cải tiến chuyên dùng

Thùng tưới càng chuyên dụng

Cuốc thuổng luôn theo cùng.

 

Đường làng đến đồi trọc

Dằng dặc đoàn học sinh

Hăng hái và nhiệt tình

Cuốc, đào, trồng... và tưới...

 

Chỉ trong vòng một buổi

Cây đã phủ kín đồi

Thầy trò đều phấn khởi

Cười vui... xanh cả trời.

-----------

Rau tàu bay

Rau không có cánh

Nên chẳng biết bay

Mẹ hái hằng ngày

Qua kỳ đói kém

 

Bố kể năm tháng

Suốt thời chiến tranh

Bộ đội đặt tên

Cho rau như vậy!

 

Loài rau hoang dại

Thay cơm ấm lòng

Lặn vào ký ức

Của bố và ông...

----------

Biển gọi

Bố được về nghỉ phép

Em quấn quýt không rời

Nghe kể bao chuyện lạ!

Từng hòn đảo ngoài khơi...

 

Ngày mai bố hết phép

Bố bảo: “Biển gọi rồi”

Con chăm ngoan học giỏi

Bố luôn gần con thôi.

leftcenterrightdel
 

Lên trời hái sao

Tiếng chim vót nhọn xuyên trời

Họ hàng cóc nhái góp lời gọi mưa

Nắng vàng rót mật xuống trưa

Sáo diều vi vút đong đưa gọi mời

 

Cánh diều uống gió say rồi!

Bao nhiêu truyền thuyết góp lời ca dao

Chuồn chuồn uống cạn hồ ao

Cá rô nhảy hái ngàn sao ngang trời.

 

Bẹp đầu, trê nằm nghỉ ngơi

Chày thương bạn, nước mắt vơi lại đầy...

Ốc sên với mảnh trăng gầy

Ngàn sao lấp lánh đọng đầy tuổi thơ

----------

Trăng sứt môi

Trăng nghịch ngợm leo núi

Trượt chân ngã sứt môi

Trở thành vành trăng khuyết

Như diều treo lưng trời.

-----------

Minh họa: PHÙNG MINH