Giữa vùng đất Kaliningrad nằm ở phía Tây nước Nga có một khu rừng nhỏ nhưng lại nổi tiếng khắp thế giới bởi vẻ ngoài kỳ lạ và đầy bí ẩn. Người dân địa phương gọi nơi ấy bằng cái tên độc đáo: “Khu rừng say xỉn”. Chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến nhiều người tò mò, bởi tại sao cây cối trong rừng lại “say”? Điều đặc biệt nằm ở hình dáng của hàng trăm cây thông nơi đây: Thân cây không mọc thẳng như bình thường mà xoắn vặn, uốn cong thành những vòng tròn, hình xoắn ốc hoặc nghiêng ngả như đang nhảy múa.
“Khu rừng say xỉn” nằm gần bờ biển Baltic, thuộc Công viên quốc gia Curonian Spit. Khu rừng này được trồng vào khoảng thập niên 1960 với mục đích giữ đất cát và ngăn gió biển. Ban đầu, tất cả những cây thông đều phát triển bình thường. Thế nhưng chỉ sau vài năm, nhiều cây bắt đầu xuất hiện hình dạng kỳ lạ chưa từng thấy. Có cây uốn cong thành hình chiếc nhẫn, có cây lại xoắn tròn như lò xo. Nhìn từ xa, cả khu rừng giống như một bức tranh siêu thực khiến du khách vừa thích thú vừa ngỡ ngàng.
    |
 |
Nhiều thân cây trong khu rừng có tư thế kỳ lạ. Ảnh: Amazingplacesonearth
|
Điều làm nên sức hút đặc biệt của “Khu rừng say xỉn” chính là bí ẩn chưa có lời giải hoàn toàn thuyết phục. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã đưa ra không ít giả thuyết khác nhau. Một số người cho rằng nguyên nhân đến từ gió mạnh của vùng biển Baltic. Những cơn gió liên tục thổi theo một hướng có thể làm cây non bị nghiêng rồi phát triển lệch. Tuy nhiên, giả thuyết này chưa đủ sức giải thích vì sao chỉ một khu vực nhỏ có hiện tượng kỳ lạ như vậy, còn các cánh rừng xung quanh vẫn mọc thẳng bình thường.
Nhiều người dân địa phương thậm chí còn tin rằng khu rừng mang năng lượng bí ẩn hoặc chịu ảnh hưởng của các hiện tượng địa từ đặc biệt. Chính sự chưa rõ ràng ấy càng khiến “Khu rừng say xỉn” trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thiên nhiên và thích khám phá những điều huyền bí. Vào mùa hè, ánh nắng len qua những thân thông cong vút tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa huyền ảo. Mùa thu, lá vàng phủ kín mặt đất khiến nơi đây giống như một câu chuyện cổ tích. Còn vào mùa đông, tuyết trắng phủ lên những thân cây xoắn cong tạo nên hình ảnh độc đáo hiếm thấy trên thế giới. Nhiều nhiếp ảnh gia đã tìm đến đây để ghi lại vẻ đẹp kỳ lạ của thiên nhiên.
Ngày nay, “Khu rừng say xỉn” là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của vùng Kaliningrad. Chính quyền địa phương đã xây dựng lối đi bằng gỗ để bảo vệ môi trường và giúp du khách tham quan thuận tiện hơn. Người dân nơi đây cũng rất tự hào về khu rừng đặc biệt này, bởi nó không chỉ thu hút khách du lịch mà còn góp phần làm phong phú thêm những câu chuyện huyền bí của nước Nga.
ĐỨC THÀNH