Trong mỗi người lính ấy, tình yêu bầu trời, tình yêu Tổ quốc vừa linh thiêng, vừa kiêu hùng và lãng mạn. Những phẩm chất đó hòa quyện vào nhau tạo thành chất keo đặc biệt để xây dựng tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, sáng tạo, vượt qua khó khăn, gian khổ, viết tiếp những chiến công vang dội. Đó là mùa xuân của những người lính canh trời...

leftcenterrightdel

"Rồng lửa" rời bệ phóng. Ảnh: NGỌC HOÀNG 

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 16, Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức trò chơi trong dịp Tết cổ truyền. Ảnh: ĐỨC LƯU
leftcenterrightdel

Phút giải lao sau giờ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa 50, Trung đoàn 294, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân. Ảnh: ĐỨC LƯU 

HOÀNG VĂN THUẦN