Thưa toàn thể đồng bào, chiến sĩ, nhân dân TP Hồ Chí Minh!

Thành phố thân yêu của chúng ta đang trong giai đoạn rất khó khăn khi phải căng mình đối mặt với đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội. Với ý chí “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân thành phố đang ra sức chiến đấu với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ”, “Mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”...

Chị Lê Thị Hải Yến, ở tổ dân phố 80, phường 4, quận Tân Bình bày tỏ: “Hơn lúc nào hết, bây giờ mọi người phải sát cánh, đoàn kết để cùng lãnh đạo thành phố chống dịch”. Câu nói của chị Hải Yến gợi cho tôi nhớ đến hình ảnh những thầy thuốc đang ngày đêm làm việc quên cả thời gian trong các bệnh viện để giành giật sự sống cho những bệnh nhân Covid-19 nặng; hình ảnh những nhân viên y tế, bộ đội, công an, dân quân, dân phòng phải gác lại chuyện riêng, xa gia đình hàng tháng trời để truy vết, xét nghiệm, làm công tác giữ gìn trật tự, an ninh tại các khu cách ly, phong tỏa hay bệnh viện dã chiến.

Ba tháng qua, nơi luôn được mệnh danh là “Thành phố không ngủ”, “Thành phố sống động” phải chìm vào sự tĩnh lặng. Chúng ta đã thấy cảnh các cháu bé 2-5 tuổi phải tự mình bước lên xe cứu thương trong đêm tối, các cụ già lập cập từng bước chân, hay các cháu nhỏ vài tháng tuổi được mẹ ẵm trên tay đi tới khu cách ly. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, thành phố cũng đã có nhiều ca tử vong do dịch. Những cảnh tượng ấy thật khiến ta bùi ngùi, nặng trĩu tâm can và cay cay nơi khóe mắt...

leftcenterrightdel
 Cấp cứu bệnh nhân Covid-19 nặng ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: LAM GIANG

Không thể kể hết ra đây những thiệt thòi, mất mát và sự hy sinh của đội ngũ y, bác sĩ, của lực lượng phục vụ và nhân dân TP Hồ Chí Minh trong những ngày chống dịch. Qua đó mới cảm nhận được cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 gian nan, vất vả và để lại những hậu quả nặng nề như thế nào. Cũng chính vì thế mà ngày 23-7, chính quyền TP Hồ Chí Minh đã quyết định kéo dài đợt giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 8 ngày nữa với một số biện pháp mạnh để dập dịch. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nói rằng: “Giờ là lúc chúng ta phải nỗ lực hết mình, phải yêu thương và chia sẻ, hỗ trợ nhau nhiều hơn nữa mới chiến thắng được dịch Covid-19”.

Hiện nay, tại các bệnh viện chữa trị cho bệnh nhân Covid-19, nhất là những bệnh nhân nặng, các nhân viên y tế luôn phải căng mình với những ca bệnh. Có lẽ không nơi nào có áp lực dồn dập và khủng khiếp như ở Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP Hồ Chí Minh. Mỗi ngày, nơi đây phải tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nặng ở mọi lứa tuổi, nhưng nhiều nhất là người già và người có bệnh nền. Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó giám đốc bệnh viện nói rằng: “Trong số các bệnh nhân ở đây thì rất nhiều người phải thở máy, các hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) luôn hoạt động hết công suất. Với nỗ lực của bệnh viện, đã có 106 bệnh nhân rất nặng thoát khỏi cửa tử và hồi phục một cách ngoạn mục”.

Những ngày này, biết bao tình cảm của nhân dân cả nước vẫn đang dồn về TP Hồ Chí Minh. Tất cả hòa vào với nhau, tạo ra những dòng thác cuốn trôi dịch bệnh Covid-19, trả lại cho thành phố vẻ đẹp mỹ miều với khung cảnh nhộn nhịp, đông vui và trả lại những ước mơ, khát vọng về sự phát triển, hội nhập cho TP Hồ Chí Minh, cho tất cả chúng ta...
 --------------
Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP

LÊ PHI HÙNG