Năm 1966, giữa những ngày chiến tranh ác liệt, chồng mẹ là ông Hoàng Khắc Trợ, Đội trưởng Đội Cờ đỏ của Nông trường Quyết Thắng đã hy sinh tại chiến trường Vĩnh Linh. Khi ấy, mẹ Lựu chưa đầy 38 tuổi. Một mình mẹ gánh vác việc gia đình, tần tảo nuôi 5 người con trưởng thành. Nỗi đau tiếp tục đến vào năm 1980, khi người con trai thứ ba của mẹ là Hoàng Khắc Dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.
    |
 |
| Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Bến Quan đến tặng quà, thăm hỏi mẹ Lựu và gia đình. |
Làm vợ liệt sĩ rồi lại trở thành mẹ liệt sĩ, mẹ Lựu đã đi gần trọn cuộc đời cùng những mất mát không thể đong đếm. Dẫu vậy, mẹ vẫn bền bỉ vượt qua khó khăn, trở thành điểm tựa tinh thần của gia đình. Nay mẹ đã tròn 100 tuổi, đôi mắt không còn nhìn rõ, nhưng mẹ vẫn nghe được từng lời trò chuyện và nhớ chuyện xưa minh mẫn.
Địa phương nơi mẹ Lựu sinh sống có khoảng 1.700 gia đình có công với cách mạng. Việc chăm lo người có công không dừng lại ở trách nhiệm, mà trở thành một phần trong đời sống nghĩa tình của xã Bến Quan. Cũng vì thế, những năm tháng tuổi già, mẹ Lựu có thêm nhiều người con, người cháu là cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên... của địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, chăm sóc. Khi bàn tay mẹ dịu dàng nắm lấy những bàn tay trẻ, khoảnh khắc ấy như nối liền hai thế hệ. Một thế hệ đã hy sinh vì đất nước và một thế hệ luôn ghi nhớ mình được sống trong hòa bình từ những mất mát lớn lao.
    |
 |
| Đoàn công tác thắp hương tri ân các liệt sĩ trong gia đình mẹ Lựu. |
    |
 |
| Phóng viên Báo Quân đội nhân dân thăm hỏi mẹ Lựu. |
    |
 |
| Ban CHQS xã Bến Quan thường xuyên đến giúp đỡ những công việc thường nhật của gia đình mẹ Lựu. |
Phóng sự ảnh của VIỆT TRUNG