- Sướng như cậu còn kêu gì, suốt ngày được đi đây đi đó. Còn tớ, đằng đẵng ở dưới tàu ngầm, nhiều lúc muốn ngắm mặt trời cũng không được!

 

Dựa vào đâu?

- Cậu dựa vào đâu mà lại đề xuất chọn địa điểm X làm nơi diễn tập sắp tới vậy?

- Dạ, báo cáo thủ trưởng, tôi dựa vào... nhà bà ngoại! Vì địa điểm ấy gần nhà vợ tôi nên công tác khai thác, tạo nguồn hậu cần tại chỗ sẽ rất thuận lợi ạ!

 

Khó bắt chước

- Đại đội Y bên cạnh, nhờ kết nghĩa được với chi đoàn trường mầm non của xã nên năm nào cũng trang trí Tết rất tưng bừng, hoành tráng.

- Hay là mình cũng bắt chước, tìm đơn vị nào đó để kết nghĩa nhỉ?

- Khó lắm! Vì đại đội ấy toàn chiến sĩ trẻ, còn mình toàn lính già, có vợ con rồi, bắt chước sao được?!

 

Không khí

- Này, các chai trên bàn kia nhìn như rượu ấy nhỉ?

- Báo cáo thủ trưởng, không phải đâu ạ! Quy định đã cấm uống rượu buổi trưa nên hôm nay, mặc dù tất niên tổng kết cuối năm nhưng chúng em cũng chỉ rót nước trắng đổ vào chai, để trên bàn ăn cho có... không khí thôi ạ!

 

Đen

- Ôi, đen quá! Thôi, cậu đi một mình nhé, tớ về đây.

- Cậu sao thế? Đi uống bia mà nhìn thấy phụ nữ từ xa cậu cũng kiêng sao?

- Không phải kiêng, mà đó là vợ tớ đấy! 

 

Ngược

- Đơn vị mình vừa lắp bình tắm nóng lạnh rồi, sao cậu tắm xong vẫn run cầm cập lên thế kia?

- Tại cậu nhân viên doanh trại ấy. Bình thường, cần gạt sang bên phải là nóng, đằng này cậu ấy lắp ngược, làm tớ càng gạt càng lạnh, tí nữa thì chết cóng.

VĂN CHIỂN