Phố quê mở hội đua thơ
Làng trên xóm dưới tinh mơ gọi đò
Thơ in cả đống, đem cho
Vẫn bao thi sĩ nằm chờ chiêm bao
Mặc người cười ngẩn, cười ngơ
Vượt trăm cây số đọc thơ rào rào
Vỗ tay, huýt sáo vui sao
Tự do, lục bát lại trào thất ngôn
Chẳng tranh đấu, chẳng thiệt hơn
Cùng nhau thơ dại, thơ khôn nổi chìm
Bạn thơ thả thính, thả tim
Cứ xông lên mạng là tìm ra ngay
Chẳng cần đi Mỹ, sang Tây
Hội thơ giờ mở trên face bốn mùa
Chẳng ngại gió, chẳng sợ mưa
Quê mình cường quốc hội thơ... tuyệt vời.
LÊ TIẾN VƯỢNG