Bỏ sao được?!

- Anh bỏ ngay cái trò “bắt cá hai tay” ấy đi nhé!

- Ơ, em buồn cười, bỏ làm sao được cơ chứ! Anh phụ trách khu ao nuôi cá của đơn vị bao nhiêu năm nay, đã bao giờ dùng một tay mà bắt được cá đâu?!

leftcenterrightdel
 

Hiểu lầm

- Tớ nhìn cậu với cô ấy cũng đẹp đôi đấy, sao không cưới sớm đi để đơn vị chung vui?

- Đấy là cậu mới nhìn thôi, còn phải trong chăn mới biết chăn có rận cậu à!

- Ồ, vậy cậu và cô ấy đã...chung chăn rồi à?

Mạo hiểm

- Này, tớ hôm nay xem chương trình kinh tế trên ti vi, thấy có đầu tư ngắn hạn, dài hạn, lại còn có cả đầu tư mạo hiểm nữa, phức tạp quá. Mà đầu tư mạo hiểm nghĩa là gì cậu có biết không?

- Đơn giản thôi! Nó giống như việc cậu đang đầu tư để...lấy vợ ấy!?

ĐỨC TRÍ

leftcenterrightdel
 

Sợ

- Này, sao năm nay tớ đề xuất khen thưởng cho cơ quan hậu cần mà cậu cứ chối đây đẩy thế?

- Báo cáo anh, mấy năm trước sau mỗi lần nhận danh hiệu xong, phòng đều liên hoan khao các cơ quan khác, đi toi cả con lợn. Nhưng năm nay đơn vị bị dịch tả lợn châu Phi nên chúng tôi sợ không dám nhận khen thưởng nữa.

Không hợp

- Chán quá cậu ạ! Mấy năm nay, cứ lúc nào vườn rau đơn vị chuẩn bị thu hoạch thì lại bị hết bão đến lũ quét làm tan hoang hết cả.

- Có khi cậu không hợp mệnh chỉ huy nên công tác tăng gia của đơn vị bị ảnh hưởng theo đấy.

- Cậu nói thế nào ấy chứ. Trợ lý hậu cần trước tớ chẳng “tam hợp” với thủ trưởng vậy mà cứ nuôi con gì là bị lỗ con đó đấy thôi!?

Nhạy bén

- Này, hôm trước tớ thấy cô gái cậu đang theo đuổi đi chơi với một cậu nhân viên doanh trại đấy.

- Ừ, tớ biết rồi. Cô ấy bảo năm nay thị trường xăng dầu ảm đạm quá trong khi thị trường bất động sản đang ấm lên. Vì vậy cô ấy từ chối nhân viên xăng dầu như tớ để quay sang chàng doanh trại cho hợp thời ấy mà.

CHIẾN VĂN