Đừng dại!
- Mấy hôm nay tớ ngại đến cơ quan quá! Đang tính nói dối mình thuộc diện F3 để được tự cách ly ở nhà.
- Ở nhà làm gì?
- Nghỉ ngơi cho sướng.
- Đừng có dại! Tớ vừa thấy sếp thông báo, sẽ giao việc gấp đôi cho những người tự cách ly ở nhà đấy.
- Sao lại thế?
- Vì có nhiều thời gian hơn người phải đến cơ quan.
Lý do
- Này, tớ thấy bà bán tạp hóa vừa tìm cậu để đòi nợ. Thế cậu nói gì mà thấy bà ấy chạy về luôn thế?
- Có gì đâu, tớ chỉ bảo cháu đang là F1.
Thực hiện nghiêm
- Cậu đi gặp bạn gái về mà sao mặt mũi ỉu xìu thế?
- Chán quá cậu ạ! Người yêu làm bác sĩ, suốt ngày bận rộn, hẹn mãi mới gặp được. Vậy mà tớ lại gần, định... thì cô ấy giận, bỏ về luôn.
- Tại sao lại thế?
- Cô ấy bảo đang lúc dịch giã, phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, giữ đúng khoảng cách 2m và phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc.
Phát hiện
- Tớ lo quá! Thủ trưởng biết chuyện tớ đang hẹn hò với con gái ông ấy rồi.
- Cô ấy kể với bố à?
- Không phải. Cô ấy vừa đi du lịch về, chẳng may khu ấy có dịch, thế là ra phường khai báo y tế. Trong bản khai, tớ là người đầu tiên được kê khai vào diện tiếp xúc trực tiếp.
VĂN CHIỂN