Lý do
- Tại sao mỗi lần em hát là anh lại chạy ra ngoài cổng đứng thế?
- Tại anh không muốn hàng xóm hiểu lầm là anh đang bạo hành em thôi.
Bị lừa
- Tớ vừa chia tay lão mới quen rồi. Bực quá, hóa ra bị lừa cậu ạ!
- Tớ thấy anh ấy ổn mà? Nghe đồn trẻ vậy mà xe hơi, ngoại tệ lúc nào cũng sẵn...
- Khổ! Thì tớ cũng tưởng như cậu. Nhưng tìm hiểu hóa ra lão kinh doanh đồ vàng mã.
Hết hạn
- Bị nhiều người chê tóc bạc hết rồi mà ông lại cười khoái trá vậy?
- À, vì như vậy là tôi chỉ còn đợi đến lúc răng long nữa thôi.
- Ông làm sao thế, người ta muốn tránh chẳng được?
- Bà không nhớ khi cưới chúng ta hứa hẹn sống với nhau đến “đầu bạc răng long” à?
Hết lòng
- Quán to thế này mà hết lòng sớm thế ông chủ ơi?
- Ơ, sao bác lại nói thế ạ? Quán chúng em vẫn còn đủ lòng phục vụ quý khách mà?
- Thì trên bảng chẳng ghi: “Hết lòng phục vụ” đó sao???...
CHIẾN VĂN