- Không! Anh vẫn tập luyện đều đấy chứ! Chỉ là, đơn vị anh đang tổ chức thi đua thực hiện chiến dịch “giải cứu lợn” cho bà con trên địa bàn nên mới tăng chút thôi.

leftcenterrightdel
 

Tính hết rồi

- Tớ thấy trong kế hoạch tăng gia sản xuất, cậu định đưa ngựa bạch vào nuôi à? Có chắc ăn không đấy?

- Báo cáo thủ trưởng, tôi tính toán hết rồi! Nuôi ngựa bạch thì không sợ bị dịch bệnh, mất giá, nếu có ốm thì vẫn nấu được cao ạ!

Cho chắc

- Này, sao trong cơ số thuốc mang theo phục vụ đợt diễn tập, tớ kiểm tra không thấy thuốc tiêu chảy nhỉ?

- Báo cáo, để chắc ăn lại đỡ lỉnh kỉnh, tôi cho nghiền thuốc pha sẵn hết vào nước uống của anh em rồi ạ!

leftcenterrightdel
 

Bão chồng bão

- Năm nay miền Trung bị thiệt hại nặng nề quá cậu nhỉ!

- Ừ! Mà có riêng gì trong đó. Bản thân tớ cũng đang bị “bão chồng bão” đây này. Bị ốm, nằm bệnh xá cả tuần, vừa khỏi thì lại nghe tin người yêu cũ đi lấy chồng.

Xin thôi

 - Cậu phải hiểu, được thủ trưởng chọn làm đơn vị điểm để khách đến tham quan là niềm vinh dự, tự hào. Vậy sao cậu lại xin thôi, không nhận?

- Báo cáo, tại vì sau mỗi lần tham quan, vườn hoa quả rồi vườn rau của đơn vị bị xơ xác, tiêu điều hết cả. Thiệt hại nặng nề lắm ạ!

CHIẾN VĂN