- Thì cậu thấy đấy, mấy lần tớ dẫn cậu đi ăn, tất cả các món thịt bò đều được các cô gái nhà hàng bê đến tiếp mình đấy thôi.

leftcenterrightdel
 

“Cây nhà lá vườn”

- Năm nào cũng vậy, công ty tớ đều tặng quà “cây nhà lá vườn” như bánh, mứt, kẹo... rất phù hợp với ngày Tết.

- Cậu làm ở doanh nghiệp hậu cần thích thật đấy. Nhà máy tớ thì không bao giờ có quà như thế.

- Vì không bảo đảm kế hoạch sản xuất à?

- Không, vì nhà máy tớ chuyên sản xuất thuốc nổ...

Siêu mốc, siêu bốc...

- Cây đào Tết của đại đội mình năm nay mốc tới tận kẽ lá, núm hoa.

- Đào của đại đội tớ không mốc được như thế, nhưng tạo ra sự bất ngờ lớn.

- Đột biến gen à?

- Không, lợi dụng độ mốc huyền bí của cây đào mà cả bầy tắc kè hoa náu mình qua mắt mọi người vào tận phòng đón xuân đại đội, đêm giao thừa chúng mới hòa ca.

- Thế thì không biết nên gọi cây đào ấy là “siêu mốc” hay...“siêu bốc” nhỉ?

Không cần thổi

- Đề nghị ông thổi mạnh vào thì máy đo nồng độ cồn mới hiển thị chính xác độ cồn trong máu.

- Báo... cáo đồng chí cảnh sát giao thông, vì tôi uống quá xỉn... nên... không còn sức để thổi mạnh được ạ.

leftcenterrightdel
 

Sợ suy diễn

- Bố nằm đã mấy hôm, người đau nhừ, trong khi chờ thuốc ngấm, hay là anh đấm lưng giúp bố chút được không?

- Dạ, con thì không ngại gì, chỉ sợ người ngoài nhìn thấy con rể đấm lưng cho bố vợ họ lại... suy diễn.

- Ồ không sợ đâu. Vì bố có “lớ ngớ” đâu, còn anh thì là quân y sĩ, tính nết hiếu thảo cả xóm đều biết, còn ngại gì?!

THÀNH TUYÊN