- Tại vì cứ khi nào tôi điểm danh thì cậu ấy như từ dưới đất chui lên. Còn khi tôi định kiểm tra bài cũ thì cậu ấy mất hút như “độn thổ” xuống đất vậy!
Đỡ phí
- Quy định của bài bắn là cả 3 viên chỉ được bắn vào một bia, tại sao cậu lại bắn lung tung đi đâu vậy?
- Báo cáo, tại tôi thấy dùng 3 viên đạn để tiêu diệt một tên địch thì lãng phí quá. Nên mỗi viên tôi bắn một tên cho tiết kiệm!
SỸ VINH
Quấn vào đâu?
- Cán bộ quân y cho tôi hỏi, nếu bị rắn cắn vào ngón tay thì phải quấn chặt cổ tay lại đúng không ạ?
- Đúng rồi đồng chí!
- Vậy nếu rắn cắn vào mặt, có phải... quấn chặt cổ không?
Mê tín
- Vì sao bao nhiêu ngành đồng chí không chọn, lại chọn làm sĩ quan hải quân?
- Tại vì tôi tuổi rồng, mà rồng gặp nước thì tôi nghĩ sẽ tha hồ mà vùng vẫy, phát triển.
Bộ phận khác
- Nghe nói anh là sĩ quan ngành xăng dầu, vậy mà lần nào đi chơi cũng thấy xe bị hết xăng.
- Em thông cảm! Anh là sĩ quan xăng dầu nhưng lại ở bộ phận thi công đường ống.
CHIẾN VĂN