Vốn lém lỉnh, Binh nhất Thành xướng lên:

- Chuẩn đấy tiểu đội trưởng ạ, riêng cái khoản uốn ba tấc lưỡi khiến khán giả cười không nhặt được miệng chúng ta làm được.

- Cậu chỉ được cái tếu táo là giỏi thôi. Văn nghệ giải trí nhưng phải mang tính định hướng giáo dục. Do đó, tôi đã vắt óc suy nghĩ ra một tiểu phẩm với tựa đề “Ngọc Hoàng du ký”. Tôi sẽ sắm vai Ngọc Hoàng. Cậu Thành là Nam Tào, cậu Thế là Bắc Đẩu, cậu Tuấn Anh là “táo đại đội”. Kịch bản đây, các cậu đọc trước rồi luyện tập.

leftcenterrightdel
Minh họa : KHOA AN 

 

Nhận kịch bản, đồng chí nào cũng hào hứng, luyện tập hăng say. Thế rồi ngày giao lưu văn nghệ cũng diễn ra.

Trên sân khấu, ánh đèn lấp loáng. Sau lời giới thiệu, tiểu phẩm bắt đầu. Tiểu đội trưởng Trung Quân hóa trang thành Ngọc Hoàng cất lời vang vang:

- Nam Tào, Bắc Đẩu đâu!

Từ trong sân khấu, Thành và Thế mặc áo thụng xanh, đội mũ cánh chuồn liền chạy ra đồng thanh:

- Dạ... dạ có thần ạ!

- Năm nay ta không gọi các táo lên chầu mà trực tiếp vi hành để tận mắt chứng kiến hạ giới làm ăn ra sao.

- Dạ, thế người muốn đi về phương nào ạ?

- Ta muốn mục sở thị đơn vị phát động phong trào vẽ tranh “3 đê” ý.

- Dạ bẩm không phải là tranh “3 đê” mà là phong trào “3 đẹp”. Cụ tỉ là đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân ạ.

- Ờ... ờ... Vậy là “3 đẹp”. Nào ta cùng đi.

Sâu khấu chuyển cảnh. Khi đèn sáng trở lại cũng là lúc bộ ba Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu đứng trước khuôn viên Đại đội 3. Ngọc Hoàng mới gọi:

- “Táo đại đội” đâu?

- Dạ... dạ... có thần ạ! Hôm nay mát giời hay sao mà Ngọc Hoàng đến thăm địa giới nhà thần ạ?

- Ta nghe nói đơn vị đang có phong trào “3 đẹp” rầm rộ lắm nên xuống xem sao.

- Dạ... dạ phong trào sôi nổi, rầm rộ lắm ạ!

- Này... này “táo đại đội” nhìn kìa, đẹp người gì mà cái anh kia lại giơ tay lên định tát anh đối diện thế? Mà ta mới xuống sao lại đuổi về?

- Ối... ối, Ngọc Hoàng ơi! Không phải giơ tay tát nhau mà là động tác chào theo điều lệnh. Bộ đội đứng đối diện tập chào nhau, cứ đều tăm tắp mười người như một ạ. Còn tiếng hô vừa nãy là “xin thề” sau khi đọc xong lời thề danh dự, chứ có phải đuổi Ngọc Hoàng về đâu.

- Thế mà ta cứ tưởng. Thôi được rồi, dẫn ta vi hành xem nhà cửa thế nào. Này cái nhà thủng một lỗ to tướng, người ở dưới ngồi trong đó rồi ngó lên nhìn ta đâu rồi?

- Dạ đấy là ngôi nhà bị tốc mái do bão. Đơn vị thần đã khắc phục ngay rồi ạ. Giờ mái tôn đỏ tươi, tường quét ve vàng sáng bừng rồi ạ!

- Còn cái gì vuông chằn chặn như bao diêm thế này? Trước ta ngó xuống thấy anh em trải chiếu ngoài sân tập "nặn" cái này đấy hả?

- Dạ lúc mới đầu, bộ đội gấp chăn chưa vuông nên đơn vị phải tổ chức tập gấp cho thuần thục. Giờ thì nội vụ đẹp lắm rồi, vuông thành sắc cạnh hơn cả gạch đóng máy ạ.

- Ờ, có tiến bộ chứ trước thì trông cũng giống bánh mì đấy! Này táo, cái gì treo trên tường kia. Ái chà, bằng khen về công tác dân vận à? Thế việc vận động giải tỏa hàng quán trước cổng đơn vị làm tới đâu rồi?

- Đấy cũng là chuyện năm cũ rồi ạ. Nhờ làm tốt công tác dân vận nên các hộ bán hàng trái phép trước cổng đã tự nguyện tháo dỡ. Đơn vị còn giúp địa phương trong xây dựng nông thôn mới, lao động sản xuất nữa. Thế nên mới được cấp trên tặng bằng khen đấy ạ!

- Tốt! Qua mục sở thị, ta thấy những hạn chế đơn vị đã khắc phục được. Còn kết quả thì rất đáng ghi nhận. Nam Tào, Bắc Đẩu hãy truyền đạt ý kiến của ta nhân rộng mô hình “3 đẹp”. Kể cả thiên đình cũng phải học tập đấy. Chúc đơn vị bước sang năm mới đạt nhiều thắng lợi mới nhé. Cũng đến giờ ta phải về thôi.

Tiểu phẩm hạ màn. Các thành viên trong tiểu đội hoàn thành xuất sắc vai diễn. Tiếng vỗ tay giòn giã như tiếng pháo hoa đón chào năm mới.

Truyện vui của NGỌC NAM