leftcenterrightdel
 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Lo xa

Đang ngồi ăn cơm tối, ông chồng tỏ ra đăm chiêu rồi hỏi bâng quơ:
- Không biết ở châu Âu đêm nay có mưa không nhỉ?
- Ông bị cái nắng nóng làm loạn trí rồi à?
- Không, vì đêm nay và rạng sáng mai có 3 trận Euro, với lại để bà không còn luôn miệng cằn nhằn tôi là không biết lo xa...

Hiểu hơn nỗi nhớ

Một quân nhân đi công tác xa nhà mới có mấy hôm, thì sáng chủ nhật vợ đã điện thoại:
- Anh có hiểu cho em không? Chưa bao giờ em thấy nhớ anh như lúc này!
- Tại sao vợ lại bày tỏ nỗi nhớ vào “khung giờ” này nhỉ?... À mà em đang làm gì đấy?
- Em đang lau nhà.
- Vậy thì anh rất hiểu nỗi nhớ lúc này của em rồi!

leftcenterrightdel
 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Siêu phàm...

Giờ giải lao, hai chiến sĩ vui chuyện:

- Theo cậu, loài động vật nào phàm ăn nhất?

- Trên rừng là hổ, báo, dưới biển là cá mập.

- Phải là gấu mới đúng!

- Không, gấu chỉ ăn khôn, ăn tinh như mật ong, cá hồi thôi.

- Cậu nhanh quên thế, mới đêm rằm tháng trước, nhoằng một cái mà chú gấu đã xơi hết cả ông trăng!

THÀNH TUYÊN