Mọi người thường gọi Vân Anh như thế vì mới 12 tuổi, Đỗ Vân Anh, học sinh lớp 6A2 (chuyên Anh), trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội đã đoạt 6 giải vàng trong các cuộc thi tiếng hát họa mi, tiếng hát măng non… của thành phố Hà Nội. Với giọng ca trong sáng và hồn nhiên, bé Vân Anh đã làm say lòng nhiều em nhỏ và thậm chí cả các bậc phụ huynh.

Gọi điện thoại gặp chị Phương (mẹ Vân Anh) để hẹn gặp mới biết lịch học và biểu diễn của cô ca sĩ nhí dày đặc, chẳng khác gì một ca sĩ thực thụ. Lúc tôi đến nhà, bố cô bé phải ra tận Nhà văn hóa quận xin phép cho Vân Anh nghỉ tập khoảng 30 phút. Vì Vân Anh đang cùng các bạn chuẩn bị cho chương trình ca nhạc “Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII”.

Vân Anh sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ chỉ làm nghề kinh doanh đơn thuần. Nhưng cả hai chị em của Vân Anh đều có năng khiếu bẩm sinh về nghệ thuật hát, múa. Lan Anh (chị gái) là một cây múa sô-lô nhí nổi tiếng của Nhạc viện Hà Nội một thời, nhưng hiện nay Lan Anh đang học THPT tại Mỹ.

Chị Phương cho biết, khi còn nằm trong nôi, mỗi lần mở nhạc là bé Vân Anh lại ê a theo nhạc của bài hát làm cả nhà ngạc nhiên. Càng lớn Vân Anh càng bộc lộ rõ năng khiếu ca hát của mình. 3 tuổi, cô bé đã theo chị gái tham gia Câu lạc bộ họa mi của quận Ba Đình. Chị Lan Anh học bài hát gì là Vân Anh thuộc được ngay bài hát đấy. Thấy Vân Anh vừa xinh xắn lại dễ thương, các thầy, cô giáo dạy nhạc đã phát hiện ra năng khiếu và tập luyện cho Vân Anh để tham gia biểu diễn chương trình thiếu nhi khi cô bé mới hơn 3 tuổi. Thấy hai cô con gái đều thích theo nghệ thuật, bố không mấy thích thú nhưng rồi giọng hát và điệu múa trong sáng và ngọt ngào của hai cô gái rượåu đã thuyết phục được ông bố khó tính. Mặc dù luôn bận rộn với những buổi trình diễn ca nhạc, nhưng Vân Anh luôn là học sinh xuất sắc của lớp với điểm tổng kết trung bình trên 8. Ngoài ra, Vân Anh còn là một cán bộ Đội nhiệt huyết của trường.

Mỗi khi hè đến, Vân Anh lại cùng các bác, các anh chị phụ trách lại bận rộn lên kế hoạch, tổ chức sân chơi cho thiếu nhi trong tổ dân phố. Riêng phần hát, múa, các anh chị lớn giao luôn cho Vân Anh phụ trách và năm nào cũng đoạt giải cao.

Có giọng hát trong sáng và truyền cảm, mỗi lần hát về Bác Hồ, Vân Anh luôn để lại cho người nghe những ấn tượng sâu sắc. Và giải “Hát về Bác Hồ hay nhất” trong cuộc thi “Thiếu nhi hát về Bác Hồ” đã được Ban giám khảo trao cho Vân Anh. Cô bé 12 tuổi này còn sáng lập ra nhóm hát múa Thỏ Ngọc. Nhóm đã hát và múa phụ họa cho nhiều chương trình ca nhạc lớn và được các em nhỏ yêu thích.

Ngoài đàn giỏi, hát hay, cô ca sĩ nhí còn có một khả năng nổi trội, đó là năng khiếu hội họa. Tôi hỏi: “Có nhiều năng khiếu như vậy, sau này Vân Anh sẽ chọn nghề gì?”. Cô bé tự tin trả lời “Cháu ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp”. Thầy Nguyên Hà, giáo viên Nhà văn hóa quận Ba Đình cho biết: “Vân Anh là cô bé có giọng hát đầy triển vọng, nếu được bồi dưỡng và tập luyện thường xuyên giọng hát của cô bé sẽ còn bay xa hơn nữa”.

Hy vọng rằng, trong tương lai, ca sĩ nhí này sẽ ngày một toả sáng và cống hiến cho khán giả những bài hát hay nhất.

Xuân Hải