Biệt danh Hiển “xương” không chỉ vì anh có vóc dáng thanh mảnh mà còn để nói về một nghề đã làm cho hàng ngàn người biết đến, mang ơn anh-nghề chuyên chữa các bệnh về xương. Nhiều bệnh nhân đến với anh trong trạng thái bi quan, chán nản vì đã qua nhiều bệnh viện, tốn kém mà bệnh không khỏi; có người bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, xương gẫy, vỡ, đau đớn kêu la thảm thiết, bạn bè mách, lại tìm đến anh... Bằng tay nghề và liều thuốc gia truyền, anh đã mang lại sự lành lặn, sự sống cho bệnh nhân chỉ trong thời gian ngắn. Anh là Thượng tá Đỗ Văn Hiển, cán bộ đang công tác ở Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc...
Trong căn phòng rộng chừng 10m2 ở một ngõ nhỏ của đường Kim Giang, Hà Nội, hàng chục người đang ngồi chờ đến lượt mình khám. Chị Đoàn Thị Yến, 44 tuổi ở Định Công, Hà Nội kể với tôi: Gần một tháng trước, tôi bị ngã trong một vụ tai nạn giao thông. Ngay sau đó tôi vào viện khám, bác sĩ cho thuốc về bóp. Nhưng vai tôi càng ngày càng đau, tôi vào viện chụp thì được kết luận là vỡ khớp vai và viện đã bó bột nhưng vẫn không khỏi. Nghe bạn bè mách, tôi đến đây gặp anh Hiển. Sau khi kiểm tra, anh đã rút cho khỏi sai khớp vai và đắp thuốc, chỉ sau một tuần mà tôi đã thấy bệnh chuyển biến rõ rệt, gần như không còn cảm giác đau. Quả thật “số” tôi vẫn còn may, nếu không gặp thầy Hiển, chắc giờ vẫn đang nằm ôm vai mà kêu...
Trong cuốn sổ tổng hợp theo dõi điều trị bệnh mà tình cờ tôi được xem đã ghi lại khá nhiều dòng cảm tưởng của bệnh nhân sau khi được thầy lang Hiển “xương” chữa khỏi. Bà Nguyễn Thị Kim Huyền, 60 tuổi ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội bị đau vùng thắt lưng, đầu gối, cổ và tay viết: “Sau khi tôi chữa nhiều nơi, cả Tây và Đông y không khỏi, thậm chí còn bị teo một bên chân, đau đớn vô cùng; được một bác sĩ giới thiệu, tôi đến gặp và chữa trị tại nhà lương y Đỗ Văn Hiển. Thật diệu kỳ, sau khi được khám, đắp và uống thuốc, mọi chỗ đau giảm dần; hết lần thứ 5 thì khỏi hẳn. Tôi vô cùng biết ơn lương y Đỗ Văn Hiển”. Chị Phạm Thị Thoa ở Công ty du lịch Khánh Hòa bị gai đôi cột sống và viêm khớp vùng chậu khẳng định: “Sau khi điều trị theo phương pháp của anh Hiển, trong thời gian ngắn, bệnh của tôi đã khỏi hẳn. Cách điều trị của anh Hiển đơn giản nhưng rất hiệu quả, thái độ phục vụ rất vô tư, chân tình, chu đáo. Anh đúng là Bộ đội Cụ Hồ”. Ông Trần Văn Khoát, Tổng giám đốc Công ty Keystone bị thoát vị đĩa đệm. Sau khi mổ tại Mỹ được 6 năm thì đau lại. Được lương y Hiển cho đắp và uống thuốc, bệnh của ông Khoát đã khỏi hẳn. Ông viết: “Đây là một phương pháp gia truyền rất đặc biệt, cần được phổ biến rộng rãi để giúp đời, cứu người. Gia đình tôi cảm phục và mang ơn lương y Đỗ Văn Hiển”...
 |
Lương y Hiển đang bó thuốc cho một bệnh nhân bị gãy tay do tai nạn lao động |
Theo anh Hiển thì đây là phương thuốc điều trị gia truyền. Bố anh là một lương y chữa trị về xương có tiếng ở huyện Ý Yên, Nam Định. Ngay từ nhỏ, anh Hiển đã được theo học và phụ việc cho bố. Lúc nhập ngũ, anh cũng đã có vốn nghề kha khá. Anh có may mắn được công tác nhiều nơi, trước ở chiến trường Lào, sau về Kim Bôi (Hòa Bình), rồi Yên Tử (Quảng Ninh)..., đến đâu anh cũng tìm hiểu về các liều thuốc và cách điều trị bệnh xương trong dân gian để củng cố kiến thức của mình. Hàng trăm lượt đồng đội và nhân dân nơi đơn vị đóng quân đã được anh Hiển chữa khỏi bệnh. Anh tâm sự: “Ban đầu cũng chỉ chữa cho những người quen biết thôi nhưng sau này nhiều người tìm đến quá mà mình thì đang công tác, làm gì có thời gian. Sau ngày vợ về phục viên, ở nhà làm thuốc, tôi mới mở nhà thuốc để khám và chữa tại nhà, nhưng cũng chỉ làm ngoài giờ thôi. Tuy vậy, trong giờ làm việc, anh em cùng cơ quan hoặc vợ con họ bị làm sao thì vẫn phải giúp chứ. Về đến nhà đã có bệnh nhân ngồi chờ rồi, có khi nửa đêm còn có người gọi. Nhiều lúc mệt mỏi, căng thẳng lắm nhưng vợ chồng tôi coi việc của mình là làm phúc nên luôn động viên nhau làm hết sức vì người bệnh”. Chị Phương, vợ anh Hiển khi biết tôi có ý định tìm hiểu để viết bài, vội nói: “Cứu giúp người là tự tâm mình, chú tuyên truyền làm gì”. Rồi chị cười vui: “Cũng có một số báo, đài đến đề nghị được viết về anh nhưng tôi không đồng ý vì chú tính, chưa “lên báo” mà anh Hiển đã tất bật suốt ngày, người gầy như xác ve thế kia. Chúng tôi nghĩ, “hữu xạ tự nhiên hương” thôi, chú ạ...”.
Từ căn nhà nhỏ của lương y Hiển, mỗi tháng trung bình có từ 400 đến 500 lượt người bị bệnh về xương được khám và chữa bệnh. Theo khẳng định của anh Hiển thì 100% các trường hợp được anh bó do gãy xương hoặc bong gân, sai khớp đều khỏi; có 90-95% bệnh nhân bị thoái hóa, vôi hóa, gai đôi, đau lưng... được chữa khỏi hẳn. Số không khỏi hầu hết là do đắp thuốc không đúng chỉ dẫn hoặc đắp chưa đủ liều. Anh nói: “Vợ chồng tôi không làm kinh tế nên chi phí của người bệnh chủ yếu là tiền thuốc đắp và uống thôi. Mỗi lần “tất tần tật” chỉ khoảng một trăm ngàn thôi. Ai đến chữa đều khỏi bệnh là tôi vui lắm rồi...”.
Với tấm lòng nhân ái và hiệu quả từ việc chữa bệnh theo phương pháp gia truyền, mới đây lương y Đỗ Văn Hiển đã được Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng thuộc Hội đồng Trung ương liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen vì “Đạt thành tích xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ”.
Bài và ảnh: Trần Hoàng Tiến