Những ngày này, Mai Hoa đang tất bật tập luyện cho liveshow “Mai Hoa-Thanh âm những nốt trầm”, diễn ra tối duy nhất vào 15-12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là liveshow nằm trong series Chương trình “Chân dung âm nhạc-Mùa biểu diễn 2018-2019” với sự đầu tư kỹ lưỡng, không chỉ khắc họa chân dung những nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn có cá tính âm nhạc độc đáo, có đóng góp tích cực vào sự phát triển đa dạng trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, mà còn hướng tới xây dựng một điểm hẹn âm nhạc định kỳ có chất lượng cao của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Các tác phẩm trong chương trình được phối khí bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.
Gặp Mai Hoa bao giờ cũng vậy, không thấy gấp gáp, giục giã hoặc chốc chốc lại nhìn điện thoại hay đồng hồ bấm giờ như nhiều nghệ sĩ khác, chị cứ thủng thẳng, nhấn nhá từng chuyện từ âm nhạc, gia đình, con cái, đến cả những chuyện sở thích trồng cây, chăn nuôi… Mai Hoa vốn được công chúng biết đến với biệt danh “Tiếng hát của những thân phận người”, bởi chị sở hữu giọng hát trầm khàn đặc biệt. Nhắc đến Mai Hoa là nhớ đến giai điệu da diết của những bản nhạc phim, là nhớ đến những giai điệu nhiều hoài niệm của một Hà Nội xưa khi thể hiện thành công các ca khúc chủ đề cho nhiều bộ phim truyền hình đình đám như: “Mùa lá rụng”, “Đường đời”, “Chuyện phố phường”, “Đất và người”… Trong đó, ngay khi ra mắt bản nhạc phim “Đất và người” năm 2002 (do nhạc sĩ Trọng Đài-chồng của Mai Hoa sáng tác) đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với công chúng, ca khúc này đã nhanh chóng xác lập được đời sống nghệ thuật riêng trên sân khấu biểu diễn. Mang âm hưởng da diết và những ca từ giàu hình ảnh gợi nên nỗi buồn man mác cho người nghe, “Đất và người” đã trở thành một trong những bản nhạc phim gắn liền với ký ức của cả một thế hệ. Cũng vì những ấn tượng như vậy trong lòng công chúng, sau 16 năm, Mai Hoa cùng ê-kíp đã đưa “Đất và người” trở lại với công chúng thông qua một MV, đã gợi cho khán giả những hồi ức và cảm xúc mạnh mẽ. MV lấy bối cảnh chính là làng Nôm (Hưng Yên), nơi diễn ra những cảnh quay của bộ phim “Đất và người”. MV không phải bản tóm tắt phim, cũng không bám theo nội dung tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma”, mà là một câu chuyện được Mai Hoa mong muốn tạo nên đời sống nghệ thuật riêng cho ca khúc. Ở đó, người xem cảm nhận được tâm tư tình cảm trong cuộc sống gia đình, dòng họ, các thế hệ gắn bó với làng quê Việt Nam cùng những mảnh ghép nhuốm màu thời gian, những ký ức vui buồn trong trẻo…
    |
 |
NSƯT Mai Hoa trẻ trung ngoài đời thường. Ảnh: NGỌC HƯƠNG |
Cùng với việc làm MV, Mai Hoa còn giới thiệu tới công chúng bộ đôi album CD âm nhạc “Mùa thu vàng” và “Những ngày ta bên nhau”. Ở bộ đôi sản phẩm này, khán giả gặp những sắc thái biểu cảm khác của giọng hát Mai Hoa, vẫn chất giọng alto ấm áp, nồng nàn nhưng mang những màu sắc mới, là cảm xúc trẻ trung, tươi mới về mùa thu, tình yêu qua các tác phẩm của Trịnh Công Sơn, Phan Huỳnh Điểu, Trọng Đài, Phú Quang, Ngô Thụy Miên, Thanh Tùng…
Đúng như Mai Hoa nói, phải có “gì gì đó” mới xuất hiện để kể cho mọi người biết. 4 sản phẩm âm nhạc cùng lúc trình làng trong những ngày tháng cuối của năm 2018, Mai Hoa bảo cũng là động thái chị thông báo với khán giả yêu thương mình, rằng Mai Hoa chưa bao giờ ngưng nghỉ với nghệ thuật. Có chăng đó là một “nốt trầm” trong quãng thời gian hơi dài một chút, để chiêm nghiệm, nuôi dưỡng những dự án mới mẻ, để khi đưa đến khán giả không thấy nhàm chán, thất vọng.
Mai Hoa về phong cách lẫn hình thức vẫn trẻ trung, năng động như thuở ban đầu mới bước chân vào nghệ thuật. Cái cách chị nói chuyện vẫn tưng tửng, thẳng thắn. Mai Hoa có thể nói là tài năng, khi hát cũng nhiều người yêu mến, mà đóng phim cũng rất đông người hâm mộ. Nhất là sau khi đóng vai cô Tám trong phim “Hương đất” năm 2005, Mai Hoa đã nhận được cả một bao tải thư, vẫn giữ và trân trọng tình cảm dạt dào của khán giả yêu mến đến bây giờ. Mai Hoa kể, bước đầu theo học nghệ thuật là học cải lương, sau chán chuyển sang học kịch nói, học được 6 tháng thì mọi người khuyên đi hát là có tiền ngay, thế là bỏ kịch chuyển sang học hát. Với vốn ít ỏi học kịch, hóa ra lại giúp cho Mai Hoa bén duyên và ít nhiều gặt hái được thành công khi đóng phim. Bước sang con đường ca hát, duyên tiền định Mai Hoa gặp nhạc sĩ Trọng Đài, ban đầu gọi bằng chú vì Trọng Đài ngày đó mới học ở Nga về, hơn Mai Hoa 17 tuổi. Cưới nhau rồi, nhiều hôm Mai Hoa vẫn “nhầm” gọi chồng là chú, mẹ chồng là bà. Sau hơn 20 năm đồng hành cùng nhau, cặp đôi nhạc sĩ Trọng Đài-NSƯT Mai Hoa đã để lại nhiều dấu ấn trong làng âm nhạc Việt Nam. Trong đó, Trọng Đài nổi tiếng với nhiều ca khúc sáng tác cho phim, còn Mai Hoa là người thể hiện. Như Mai Hoa chia sẻ, mỗi khi Trọng Đài nhận kịch bản về, bao giờ cũng đưa cho Mai Hoa đọc, và cái ưu điểm của chị là đọc đến đâu nhớ đến đó, vì thế mà khi Mai Hoa hát nhạc phim khiến người nghe ám ảnh. Có một thời gian dài, khi Trọng Đài nhận nhiều kịch bản phim, rồi Mai Hoa cũng được mời vào nhiều vai nữ chính, hát nhạc phim… anh em trong nghề nói vui: Làm dự án phim, tiền vào nhà này hết, chẳng lọt vào tay người ngoài.
Thắc mắc với Mai Hoa, đóng phim dễ nổi tiếng như chị mà sao vắng bóng màn hình lâu thế. Mai Hoa cười phá, bảo đóng phim mất nhiều thời gian mà tàn phai nhan sắc lắm. Chị lúc nào cũng thích tươi trẻ, con cái đã lớn, ngoan ngoãn, học giỏi nên Mai Hoa dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe, đi spa, tập thể thao… Và giờ, sau thời gian vắng bóng, Mai Hoa trở lại với khán giả yêu nhạc. Với phim ảnh, nếu có kịch bản hấp dẫn tương tự như “Hương đất”, “Bí thư tỉnh ủy” thì Mai Hoa sẽ sẵn sàng trở lại màn ảnh nhỏ.
VƯƠNG HÀ