Giảng viên toàn năng Kỳ NamGiảng viên toàn năng Kỳ Nam
Những năm qua, ở Trường Sĩ quan Công binh, Trung tá, thạc sĩ Hoàng Kỳ Nam, giảng viên Bộ môn Sân bay, Khoa Cầu đường Vượt sông là nhân vật điển hình, nổi trội về kết quả công tác. Bằng ý chí, nghị lực và sự vươn lên mạnh mẽ, anh đã gặt hái được những thành tích ấn tượng, góp phần đào tạo những cán bộ công binh bản lĩnh, giỏi tham mưu và tổ chức chỉ huy. Tấm gương của anh giống như mùi hương trầm thoang thoảng của cây dó bầu, một loài cây rất đặc trưng ở khu vực Nam Trung Bộ nước ta.
Xem tiếp
Anh về với “phố nhà binh”Anh về với “phố nhà binh”
Tết này, liệt sĩ Nguyễn Hữu Huấn không còn ở “miền xa thẳm”. Người thân, bạn bè, đồng đội bồi hồi đưa anh về thăm nhà trong “ngõ nhỏ, phố nhỏ”, nơi nhà anh ở đó-số nhà 15, ngõ 67B phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Trở về căn nhà nhỏ mà rất đỗi thân yêu sau hơn 46 năm biền biệt xa cách, rồi gia đình và bạn bè, đồng đội lại lưu luyến tiễn anh về nơi yên nghỉ vĩnh hằng-Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội.
Xem tiếp
Bộ đội Dũng nói đúng, làm nhanhBộ đội Dũng nói đúng, làm nhanh
Đó là lời khen của bà con thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai về Thượng tá Vũ Đình Dũng, cán bộ Chi nhánh Trường Sơn 26 (Binh đoàn 12), Chỉ huy trưởng công trường tái thiết thôn Làng Nủ sau thảm họa lũ quét kinh hoàng khiến 33 hộ dân bị vùi lấp, 67 người bị chết và mất tích.
Xem tiếp
Người giữ "mạch sóng" trên đỉnh núi Chứa ChanNgười giữ "mạch sóng" trên đỉnh núi Chứa Chan
Hơn 30 năm bám trụ trên đỉnh núi Chứa Chan, Thiếu tá QNCN Hoàng An Lạc, 55 tuổi, quê ở TP Đông Hà (Quảng Trị), Đài trưởng Đài Trung gian chuyển tiếp, Đại đội Thông tin (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai) đã vượt mọi khó khăn, chỉ huy đơn vị bảo đảm thông tin phục vụ hoạt động quân sự, quốc phòng thông suốt, đưa đơn vị trở thành tổ đài mẫu mực, tiêu biểu của LLVT tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, anh còn là tấm gương sáng về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đậm nghĩa tình với người dân vùng núi Chứa Chan.
Xem tiếp
Cành ô liu của Quân đội anh hùngCành ô liu của Quân đội anh hùng
Những ngày nửa cuối tháng 12-2024, tiếng máy bay tiêm kích ù ù như sấm rền trên bầu trời Hà Nội khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Xem tiếp
Làm chủ “hố đen đại dương” Làm chủ “hố đen đại dương”
Tính đến nay, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Quân chủng Hải quân) đã đưa tàu ngầm Kilo 636 vào hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được hơn 10 năm. Thời gian chưa phải là dài, nhưng sự góp mặt của tàu ngầm, loại phương tiện chiến đấu hiện đại được ví như “hố đen đại dương”, đã làm tăng sức mạnh và vị thế của Quân đội trong kỷ nguyên mới. Để có thể làm chủ con tàu hiện đại, mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đều phải rèn luyện tinh thần kỷ luật thép.
Xem tiếp
"Gieo mầm" nơi đầu nguồn biên giới"Gieo mầm" nơi đầu nguồn biên giới
Dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng Binh đoàn 15 vẫn thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục mầm non trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Để vận động bà con đồng bào các dân tộc đưa con em đến trường đã là một hành trình khá gian nan; làm sao để tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu có nơi ăn, chốn nghỉ và một môi trường học tập lý tưởng lại càng đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm và sự hy sinh của những người "gieo mầm" nơi đầu nguồn biên giới...
Xem tiếp
Quân với dân “như cây một gốc, như con một nhà” Quân với dân “như cây một gốc, như con một nhà”
Hà Nội vào đông. Cái rét len lỏi vào từng căn nhà, ngõ phố nhưng tại hội trường Bộ Quốc phòng, nơi vừa diễn ra buổi gặp mặt các già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn Tây Nguyên năm 2024 do Bộ Quốc phòng tổ chức trở nên ấm áp, thắm tình cảm quân với dân. Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (viết tắt là TCCT) chủ trì buổi gặp mặt.
Xem tiếp
Nhân viên “Tổng đài 1080”Nhân viên “Tổng đài 1080”
Ở Quân chủng Hải quân, mọi người thường gọi Thượng tá QNCN Quách Hữu Phú, Trợ lý Phòng Tài chính là nhân viên “Tổng đài 1080” bởi anh rất nhiệt tình hỗ trợ, tư vấn cho đồng đội những nội dung về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách. Ở công việc này, anh giống như một “bách khoa toàn thư”. Tìm hiểu sâu về nhiệm vụ mà anh đảm nhận mới thấy những đóng góp của anh không hề nhỏ và thành tích 25 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp trong 32 năm quân ngũ của anh thật đáng tự hào.
Xem tiếp
Cánh sóng giữa đèo mây núi gióCánh sóng giữa đèo mây núi gió
Bằng ý chí và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ ở Trạm ACOS số 3, Cụm 1, Trung tâm 95, Cục Tác chiến điện tử hằng ngày vượt qua mọi khó khăn, vất vả, vững vàng giữa đèo mây núi gió hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xem tiếp
go top