Đảng viên trẻ nhiệt huyết, gương mẫu
Liêng Hót Sa Rơ sinh năm 1990, dân tộc Cơ Ho nhánh Cil. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Điện tử viễn thông, Trường Đại học Đà Lạt, chị tham gia nhiều hoạt động tại địa phương, là thành viên tích cực của hội nông dân xã, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn... Năm 2021, chị được kết nạp Đảng; năm 2023 làm Trưởng thôn; đến tháng 7-2025 tiếp tục được tín nhiệm làm Bí thư Chi bộ thôn.
Vừa là Trưởng thôn, vừa là Bí thư Chi bộ, Sa Rơ rất quan tâm đến bộ mặt buôn làng, bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra trộm cắp hay tệ nạn xã hội. Chị cùng chi bộ vừa vận động, vừa cùng bà con dọn rác, làm xanh, sạch đường làng, ngõ xóm, tuyên truyền thanh niên sống đẹp, không chạy xe khi uống rượu, không lạng lách, đánh võng... Dù còn khó khăn, các hộ vẫn tích cực đóng góp cho quỹ vì người nghèo. Trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025 vừa qua, các gia đình đều bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, bà con vẫn góp hơn 1 tấn gạo cùng tiền mặt ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại nặng hơn.
Khi chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp, các thủ tục hành chính làm trực tuyến, ban đầu chưa quen, không ít người dân gặp lúng túng. Chị Sa Rơ cùng chi bộ trực tiếp hướng dẫn bà con trong các buổi sinh hoạt chung của thôn. Những ai không đến được, chị tới tận nhà hỗ trợ. Đến nay, 90% người dân trong thôn đã có tài khoản VNeID và tài khoản ngân hàng.
    |
 |
Chị Liêng Hót Sa Rơ (bên trái) làm việc cùng cán bộ Đảng ủy xã Đam Rông 4.
|
Chị Sa Rơ cho biết, thôn 3 có 80% bà con chủ động về sinh kế, nhưng vẫn còn 20% thụ động trong suy nghĩ lẫn hành động, với quan điểm trời sinh, trời nuôi. Xuất phát từ tập quán ăn chung của đồng bào, cùng chia sẻ những gì kiếm được từ rừng, từ thiên nhiên hoang dã, đó là tinh thần đoàn kết của những tộc người sống giữa đại ngàn thuở xưa. Ngày nay, xã hội phát triển, tư tưởng ấy đôi khi dẫn đến mặt trái là sự ỷ lại, trông chờ các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm.
Với quan niệm đảng viên phải làm gương, phải được người dân tin thì công tác tuyên truyền, vận động mới hiệu quả, chị đã tiên phong làm kinh tế. Hiện gia đình chị đang canh tác 5 sào cà phê, sắp tới sẽ mở rộng lên 2ha; thêm sào ruộng, năm làm hai vụ. Chị còn thực hiện chuỗi khép kín từ chăn nuôi gà, vịt, trồng rau, vừa bán vừa cung cấp nguyên liệu nấu bữa ăn truyền thống cho các đoàn khách tham quan Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà mà chị là đầu bếp kiêm phục vụ, đây cũng là mô hình chị đang nhân rộng trong thôn, khuyến khích người dân chăn nuôi, trồng trọt và làm du lịch. Chị tâm sự, bản thân làm nhiều việc để lo cho gia đình và để bà con thấy, từ đó kêu gọi họ cùng tham gia.
Khi có nguồn tài trợ, thay vì nhận quà, chị đề nghị mạnh thường quân chuyển sang đầu tư thư viện cộng đồng. Đó cũng là dự án chị ấp ủ, bởi có đọc sách, có con chữ mới góp phần thay đổi suy nghĩ, nhận thức của người dân. Cùng với đó, chị lồng ghép các mô hình kinh tế mà mình và nhiều người khác đang làm để xây dựng chương trình xóa nghèo bền vững cho buôn làng, tạo việc làm cho những người chưa có thu nhập ổn định.
Tinh thần lạc quan của người thủ lĩnh
Đằng sau dáng vẻ hoạt bát là câu chuyện gánh vác gia đình hết sức vất vả của người phụ nữ trẻ tuổi khiến chúng tôi thực sự cảm phục...
Chồng Sa Rơ là Kơ Să Ha Chang, sinh năm 1989, dân tộc Cil, cũng là đảng viên, đang công tác tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin. Chồng đi làm xa, một mình Sa Rơ đảm nhận hết các vai trò, vừa là mẹ, vừa là cha của hai con đang học lớp 9 và lớp 6, là con của hai bên nội ngoại, là trụ cột kinh tế, là người đảng viên đi đầu trong công tác... Tôi thắc mắc sao chị có thời gian để đảm đương được nhiều vai như thế? Chị cười, do mình sắp xếp thôi, thay vì rảnh rỗi la cà quán xá thì mình chăm gia đình, tranh thủ làm việc. Sáng đưa con đi học rồi về làm, trưa qua thăm ông bà, tối về dạy con học, chơi với con. Khi nào đi chăm rẫy cà phê ở Đưng K’Nớ cách nhà 25 cây số, chị gửi con cho ông bà vì đường xa phải ở lại rẫy. Cực nhất là khi nhiều việc đến cùng lúc như con bệnh, ông bà ốm, có khách đoàn ghé ăn cơm lại đang bận việc của thôn, xã... Vậy mà đến giờ, chị vẫn chu toàn được mọi việc.
Sa Rơ có tinh thần vô cùng lạc quan. Tốt nghiệp từ năm 2012, chưa có việc làm vì công việc ưu tiên nam giới, nhưng chị không buồn, không nản lòng. Chị nói, mình học để có kiến thức, nâng cao nhận thức, còn làm việc thì dù công chức hay nông dân đều lao động mới tạo ra của cải. Chị làm đồng, làm rẫy, chăn nuôi, tham gia các hoạt động của địa phương. Nhờ sự năng nổ cùng tố chất lãnh đạo, chị nhận được sự tín nhiệm gần như tuyệt đối từ người dân đến chính quyền địa phương, trở thành Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn khi tuổi đời và tuổi Đảng còn rất trẻ.
Đợt bão, lũ vừa qua, 2 sào cà phê đang vụ thu hoạch bị nhấn chìm, chỉ còn lại đúng một cây. Trước tổn thất kinh tế lớn, chị vẫn vững tinh thần, động viên chính mình và những người cùng bị thiệt hại. “Ông trời rất công bằng, hôm nay ông lấy của mình thì hôm sau ông trả cho mình cái khác. Mình cứ làm lại rồi sẽ được thôi”. Nụ cười lạc quan luôn nở trên môi Sa Rơ.
Mạnh mẽ là thế, nhưng khi tôi hỏi về thời còn đi học, nhớ lại giai đoạn khó khăn ấy, chị không kìm được nước mắt. Mẹ mất đột ngột vì bệnh tim khi còn rất trẻ. Lúc đó, Sa Rơ vừa học xong THPT. Nỗi đau quá lớn khiến chị muốn bỏ học, nhưng nghĩ tới ước nguyện của mẹ là con cái học hành đến nơi đến chốn, chị nén đau thương thi đỗ cao đẳng rồi đi học. Chị vừa học, vừa làm đủ thứ việc để trang trải cuộc sống, vì ba còn phải lo cho người anh cùng hai em đang đi học và cả những đứa em kế tiếp khi ba lập gia đình mới. Sau 3 năm vất vả, chị cũng nhận được tấm bằng tốt nghiệp, thỏa mong ước của người mẹ quá cố. Ra trường, chưa có việc, chị làm ruộng để có gạo cho các em ăn, làm thêm phụ ba nuôi em đi học. Hiện hai em của Sa Rơ đều là giáo viên trong xã...
Câu chuyện khiến chúng tôi nghẹn lại vì xúc động và khâm phục. Chị gạt nước mắt, nở nụ cười: “Giờ thì ổn rồi”. Nhìn vào đôi mắt tuy còn long lanh lệ nhưng đã bừng sáng của chị, chúng tôi thấy rõ một bản lĩnh vững vàng, một ý chí kiên định cùng một nội tâm mạnh mẽ. Có lẽ sức mạnh ấy đã khiến chị dám nghĩ, dám làm, bứt phá khỏi khuôn khổ gia đình, vừa chu toàn việc nhà, vừa đóng góp cho cộng đồng. Trong xã hội hiện nay, những phụ nữ như Sa Rơ chưa phải là nhiều, lại càng hiếm trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Chúng tôi tin rằng nhờ những người như chị mà buôn làng sẽ đổi thay và ngày càng phát triển.
Nói về Liêng Hót Sa Rơ, chị Cil Sa La Môn, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng xã Đam Rông 4 nhận xét: “Sa Rơ là đảng viên trẻ có năng lực, có sức ảnh hưởng với cả đảng viên lẫn người dân. Chị xông xáo, đi đầu trong các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là các mô hình kinh tế. Nhờ đó, chị tạo được uy tín và sức lan tỏa đến người dân”.
Bài và ảnh: HOÀNG NGỌC THANH