NGUYỄN HỒNG VINH
 
Lạnh giá sẽ qua nhanh
 
Rình rập suốt mươi hôm
Gió bấc nay hiện hữu
Phên liếp tường cót két
Mưa ùa theo vào nhà
 
Trời trút mưa ròng rã
Nhà nằm trong đất vùi
Bà con cùng hợp lực
Dựng nhà tạm chân đồi
 
Anh từ nơi xa xôi
Tin sẻ chia đều đặn
Gian khó sẽ qua nhanh
Với tình người nồng ấm...
 
Mùa hoa tam giác mạch
Đang sáng bừng Đồng Văn
Chúng mình đành lỡ hẹn
Ngày vui lùi một năm!
 
Hết mưa trời sẽ nắng
Thấm lời anh động viên:
Như hoa tam giác mạch
Bừng nở trên đá cằn!
----------
 
PHẠM NGỌC TIẾN
 
Tưởng...
 
      Tưởng còn một xác thân khô
Ai dè lớp lớp sóng xô rợt cười
      Tưởng chui ở chốn không người
Vẫn còn sông nước lặng trôi hiền hòa
      Tưởng trời lẫn đất nhạt nhòa
Vẫn còn cây cỏ hoan ca sớm chiều
      Tưởng lòng lịm những phiêu diêu
Hóa ra vẫn có con diều đang bay
      Tưởng mình đang tỉnh, hóa say
Không phải hết, vẫn còn ngày rong chơi
 
      Tưởng đã tận một cuộc đời
Xa xăm phía trước, hừng nơi đang chờ...
-----------
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
 
Cảm xúc
 
Bừng tỉnh mọi cảm giác
Những tơ non nhan sắc thanh tân
Ngày cư trú trong từng cơn gió bấc
Ấm lên bằng sương tan
 
Mở rộng các ô cửa
Đón bước xuân tinh khiết vào nhà
Thả từng cánh chim ngôn ngữ
Tung vẫy tầng trời xa...
 
Lắng nghe ngày xanh cuống lá
Trong thẳm sâu hoài vọng thầm thì
Xê dịch từng nhịp sống phẳng
Mùa xuân như người thân trở về...
 
Mở cánh hoa đào cảm xúc
Nảy sắc hồng tư duy!
----------
 
TRƯƠNG ANH TÚ
 
Giấc mơ
 
Tôi hóa tôi thành giọt nước
Thân tôi thấm vào cỏ cây
Tôi chảy cùng sông, cùng suối
Biển xa tôi sống đêm ngày
 
Tôi hóa tôi thành chiếc khóa
Mỗi ngày tôi mở tôi ra
Mở bao giấc mơ ỉm khóa
Tôi mở tôi với thật thà
 
Tôi hóa tôi thành hạt thóc
Nắng mưa tôi ấm tay người
Chắt chiu bao mùa trong đất
Mầm xanh tôi mọc trong tôi...
leftcenterrightdel
 
 
CHÂU LA VIỆT
 
Trường Sơn của tôi
 
Tôi có một Trường Sơn
Tuổi lên năm, mây bay về trắng xóa
Mây Chiến khu có gì thân thiết quá
Vờn tóc cha buổi ấy lên đường
 
Tôi có một Trường Sơn
Tuổi mười bảy chật căng khát vọng
Tiếp bước cha, vai tôi quàng khẩu súng
Ve râm ran giục bước Trường Sơn...
 
Hai mươi tuổi sống với trận sốt rừng
Với lá tàu bay, với tiếng chim vách núi
Cô giao liên cùng tôi truy kích giặc
Sau chiến dịch trở về, nước mắt em rơi...
 
Tôi có một Trường Sơn
Mây trắng vẫn bay... cha không về nữa
Bụi đỏ nhòa... vẫn còn đây tuổi trẻ
Em ở phương nào... còn nhớ tôi không?
-----------
 
BÙI QUANG THANH
 
Với mưa xuân
 
Mưa xuân ạ, nếu về bên xóm nhỏ
Nhớ lâm thâm mướt cỏ bờ đê
Đừng ướt đẫm áo hoa bé mặc
Buốt lưng còng run rẩy nón mê...
 
Mưa xuân nhé, nhớ mang về nắng ấm
Cho đào quê nụ thắm đúng Giao thừa
Cây cải hoa vàng, cây mơ hoa trắng
Cũng rộn ràng ong bướm đong đưa...
 
Mưa xuân hỡi, cứ mưa đủ ấm
Cho Giêng Hai mầm nụ mong chờ
Cho đồng bãi cựa mình thức giấc
Bụi mưa lành tươi tốt những câu thơ...
leftcenterrightdel
 

NGUYÊN NHƯ
 
Mưa đầu mùa
 
Cỏ ùn đất cong mầm
Núi bong rêu bạc thếch
 
Những bông hoa dại ánh mắt dao cau
Những cánh rừng quên lần mơ ngủ
Chiều sa tàn sáng mênh mông
Ngoài đồng, đòng lúa non ngẩng mặt
Mây trong rửa vệt bùn
 
Đất mặc áo mới
Hạc giấy bay quanh chuông gió
Gió giằng... liu riu...
----------

Minh họa: MẠNH TIẾN