leftcenterrightdel
Cán bộ Đồn Biên phòng tặng quà hộ gia đình khó khăn bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Tự nguyện trong đấu tranh giải phóng đất nước với tự nguyện trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước tất nhiên là khác nhau nhiều, song điều chung nhất của mọi người, mọi hành động tự nguyện, tình nguyện đều là vì nước, vì dân.

Tuổi trẻ tình nguyện nhập ngũ, thanh niên xung phong đến nơi khó khăn, gian khổ, người dân chung lòng, chung sức gom góp thiện nguyện, người có điều kiện tài trợ cho những hoạt động công ích... Ai ai cũng mong việc làm của mình đem lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng và đất nước.

Riêng với những cán bộ, công chức đã công tác nhiều năm, ai cũng muốn những người thay thế, kế tục mình làm việc tốt hơn, đạt hiệu quả hơn chính mình để cơ quan, đơn vị mình đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước và thời đại.

Tinh gọn bộ máy công quyền là quyết sách và quyết tâm cách mạng. Sứ mệnh này đòi hỏi những người ở lại, những người trẻ hơn phải đổi mới chính mình, dấn thân mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sáng tạo, làm chủ khoa học-công nghệ và quản trị để gánh vác việc chung.

Và ai trong họ dù còn nhiều tuổi phục vụ, song không bứt khỏi được lề thói thụ động, trông chờ, ỷ lại, không bắt kịp với cách làm mới cũng nên được vận động tự nguyện và tổ chức cho rời nhiệm sở.

Cán bộ công quyền cần tinh cán, tinh binh, chính họ sẽ đáp lại niềm mong mỏi của những người tự nguyện về nghỉ được: “Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ”.

NGUYỄN MẠNH