Binh nhất Nguyễn Xuân Mừng hoàn thiện sản phẩm chậu hoa do mình làm ra.
Nguyễn Xuân Mừng quê ở thôn Ba Lăng, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, có dáng cao, giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép. Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, Mừng là con thứ tư. Năm 2011, anh xin phép gia đình khăn gói lên TP Huế theo học nghề thợ kép. Mừng tâm sự: “Nghề này đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và sự đam mê cao độ mới thành công. Những đường hoa văn cầu kỳ, tinh tế khi đắp long, lân, quy, phượng đòi hỏi phải đạt mức độ tinh xảo, chuẩn xác cao”. Từng có những lúc xuất hiện trong Mừng ý định xin nghỉ học chuyển sang nghề khác vì quá vất vả, nhưng được sự động viên của gia đình, bạn bè, cuối cùng anh đã vượt qua. Khi đã có đủ trải nghiệm, vững vàng trong cuộc sống, anh xin phép thầy ra làm riêng.
Ban đầu, Mừng đi theo tốp thợ làm các công trình nhà chùa, nhà thờ... trong Nam, ngoài Bắc, mỗi ngày được 300.000 đồng. Khi tay nghề đã vững, Mừng quay về quê nhận các công trình nhỏ, gọi thêm thợ đi làm. Tiếng lành đồn xa, tài năng và uy tín của anh được khách hàng ghi nhận, tìm đến đặt hàng, công việc làm không xuể. Làm hơn một năm, thực hiện nghĩa vụ của thanh niên, anh lên đường nhập ngũ. Về huấn luyện, công tác ở Đại đội 7, Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 335), với bản tính cần cù, chịu khó, ngày nghỉ, Mừng xin phép cán bộ đơn vị làm các chậu hoa, bàn ghế để phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ. Những sản phẩm "ra lò" rất đẹp, giàu tính nghệ thuật...
Tâm sự với chúng tôi, Mừng bộc bạch: “Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em sẽ tiếp tục làm nghề thợ kép. Nghề này đã ngấm vào máu của em và cũng cho thu nhập khá. Những ngày tháng học tập, rèn luyện trong quân ngũ đã tôi luyện em bản lĩnh vững vàng, có sức khỏe tốt, làm việc có tính kế hoạch. Đây là hành trang quý giá để ra ngoài đời em thêm tự tin. Bên cạnh đó, em còn hướng dẫn một số đồng chí trong đơn vị trở thành thợ kép”.
Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Văn Công, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 5, cho biết: “Đồng chí Nguyễn Xuân Mừng trong học tập, công tác luôn cần cù, chịu khó, khi giao bất cứ việc gì cũng hoàn thành tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị. Trong sinh hoạt, chúng tôi luôn nêu gương Mừng để cho cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Bên cạnh đó, Mừng còn là một "hạt nhân" văn nghệ, biết thổi sáo, đánh đàn ghi ta”.
Qua tìm hiểu, sau gần hai năm công tác, ngoài việc làm hàng trăm bồn hoa, cây cảnh, hòn non bộ, bàn ghế đá thì Nguyễn Xuân Mừng đã tích góp được hơn 3 triệu đồng từ tiền phụ cấp hằng tháng để khi ra quân lập nghiệp. Không chỉ chi tiêu khoa học cho mình, Mừng còn gần gũi với đồng đội, giúp đỡ, kèm cặp những ai học yếu, rèn luyện chưa nghiêm để anh em tiến bộ. Vừa qua, Mừng được đơn vị cử đi học lớp đối tượng kết nạp Đảng.
Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU