Đảng ta, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác". Dẫu rằng, trong chặng đường cách mạng đầy gian khổ, hy sinh với nhiều chiến công, kỳ tích lẫy lừng nhưng có lúc cũng mắc phải khuyết điểm, thậm chí sai lầm, song cái vĩ đại của Đảng ta cho đến hôm nay vẫn không thể phủ nhận được. Ai phủ nhận sự vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam là kẻ vừa không có trái tim vừa không có khối óc.

Tôi cho rằng đến hôm nay, những câu thơ Tố Hữu viết về Đảng từ 66 năm về trước vẫn không sai: Đảng ta Mác-Lênin vĩ đại/ Lại hồi sinh, trả lại cho ta/ Trời cao, đất rộng bao la/ Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người. Đấy không phải là sự ca tụng hồ đồ mà sự thật đã được minh chứng rõ ràng bằng lịch sử từ các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược để giành độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất non sông; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mà đấy là bản giao hưởng hùng tráng và tha thiết của dân tộc ta trong thế kỷ 20, nửa đầu thế kỷ 21 đầy thăng trầm, quanh co, gập ghềnh. Cái cách dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trả lời câu hỏi Việt Nam là ai trong quá khứ và hiện tại mang đầy đủ giá trị thực tiễn sống động, hàm chứa nhiều ý nghĩa lịch sử và thời đại vô cùng to lớn mà những bài học từ đó không bao giờ cũ kỹ, lỗi thời.

Tôi đang sống và làm việc tại xã Cam Lộ, sắp tới được xếp vào diện miền núi của tỉnh Quảng Trị sau khi sáp nhập thị trấn Cam Lộ và các xã Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành. Cam Lộ, trước tháng 7-2025 là địa danh huyện, cũng là tên một thị trấn xinh xắn, hiền lành nằm bên dòng sông Hiếu chảy về từ trùng điệp Trường Sơn. Đây là quê hương của nhà thơ tài năng rất nổi tiếng Chế Lan Viên. Ông từng có bài thơ “Kết nạp Đảng trên quê mẹ” được nhiều người biết: Tôi đứng dưới cờ, đưa tay tuyên thệ/ Trên đất quê hương mang hình bóng mẹ/ Ngỡ chừng như vừa sinh lại lần đầu/ Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn rau. Cam Lộ là nơi hiện tại có 2 di tích lịch sử quốc gia, đó là thành Tân Sở, nơi có đền thờ Vua Hàm Nghi (chỉ cách nhà tôi 7 cây số) và trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (cách nhà tôi 200m). Trước hết, tôi muốn nhắc đến căn cứ Tân Sở và Vua Hàm Nghi bởi đó là một minh chứng cần thiết để nói rằng lực lượng chống giặc Pháp xâm lược ở nước ta đầu tiên không phải là những người cộng sản Việt Nam. Dấu tích Tân Sở gắn với tên tuổi Vua Hàm Nghi và "Chiếu cần vương" nêu bật tinh thần anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược của những sĩ phu phong kiến yêu nước và nhân dân ta ở giai đoạn trước khi có Đảng. Bắt đầu từ Phong trào Cần vương và kết thúc ở cuộc Khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám chỉ huy. Thất bại, đó là kết cục cuối cùng của phong trào yêu nước chống giặc Pháp do các sĩ phu phong kiến lãnh đạo.

Với dân tộc ta, một giai đoạn lịch sử mới, nói chính xác là một thời đại giữ nước mới xuất hiện khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3-2-1930. Và sẽ càng chính xác hơn khi ta nói rằng thời đại mới của dân tộc Việt Nam bắt đầu từ khi Bác Hồ “đi tìm hình của nước”, để rồi khi đọc được bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin (năm 1920): Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc/ “Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!”/ Hình của Đảng lồng trong hình của nước/ Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười... ("Người đi tìm hình của nước"-Chế Lan Viên). Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chấm dứt giai đoạn khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc, mặc nhiên gánh vác sứ mệnh thiêng liêng và cao cả lãnh đạo nhân dân chống thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do, thống nhất non sông, xây dựng cuộc sống mới “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Những dấu mốc lịch sử quan trọng được dựng lên. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đại thắng mùa xuân năm 1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại. Xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc với những thành tựu rất quan trọng và chiến công mới mà dấu ấn rõ nhất là từ năm 1986-sự khởi đầu của công cuộc đổi mới của Đảng ta, dân tộc ta cho đến nay.

Tầm vóc lịch sử và tầm vóc thời đại của Đảng gắn liền với hành trình cách mạng của dân tộc, hành trình chiến đấu, lao động vô cùng vĩ đại của nhân dân. Dân tộc không bị tàn lụi bởi chiến tranh tàn khốc, đất nước không bị chia cắt bởi các thế lực thù địch, hòa bình đã đến với mảnh đất nhìn ra biển cả bao la này, cuộc sống yêu thương có cơ hội lan tỏa ở mọi miền quê và cái đáng nói nhất, cần nói nhất là niềm tin về Đảng, về tương lai dân tộc được củng cố từ mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm; từ những việc làm cụ thể. Năm 2024 và 2025, bão lũ tàn phá nhiều vùng quê ở nước ta. Tình Đảng-tình dân, tình quân-tình dân, tình người vẫn tỏa sáng đúng nghĩa “thương người như thể thương thân”. Năm ngoái làng Nủ mới được dựng xây khang trang cho dân kịp đón Giao thừa, năm nay “Chiến dịch Quang Trung” quyết tâm làm xong những ngôi nhà mới cho người dân bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ có nhà ở trước Tết.

leftcenterrightdel

Khúc hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Ảnh: NGUYỄN TUẤN HUY

Năm 2026, thêm một dấu mốc trọng đại được ghi vào lịch sử đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đây là dấu ấn đặc biệt, thể hiện bước đi đột phá của tinh thần cách mạng tiến công. Chắc chắn rồi, mùa xuân này chứng kiến một mốc son lịch sử trọng đại có ý nghĩa như công cuộc đổi mới lần thứ hai sau 40 năm công cuộc đổi mới lần thứ nhất được khởi phát (năm 1986), thể hiện đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực của Đảng ta, nhân dân ta đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trước hết thể hiện tầm nhìn xa rộng của một đảng cầm quyền hội tụ đủ đầy tính cách mạng và khoa học trong tiến trình lãnh đạo dân tộc đi tới tương lai tươi sáng. Chúng ta không duy ý chí mà chiến lược và kế hoạch phát triển đất nước trong giai đoạn mới được dựa trên một nền tảng vững chắc về những thành tựu đã đạt được trong 4 thập kỷ đổi mới, đặc biệt trong 5 năm qua với tăng trưởng kinh tế ước đạt bình quân 6,2% năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới; quy mô GDP của nền kinh tế trong năm 2025 ước đạt hơn 510 tỷ USD, tính ra gấp khoảng 1,48 lần so với năm 2020 và xếp thứ 32 trên thế giới; nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch gắn với chuỗi đô thị ven biển ra đời cùng với các khu thương mại tự do được thành lập ở một số địa phương... Những bài học kinh nghiệm từ công cuộc đổi mới lần thứ nhất chắc chắn sẽ được vận dụng có hiệu quả trong công cuộc đổi mới lần thứ hai này với nội dung xuyên suốt là kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, lấy phát triển để ổn định và ổn định để thúc đẩy phát triển bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Kỷ nguyên mới là chặng đường dài nhưng không vì thế mà ta không hình dung được gương mặt tươi sáng của Tổ quốc ngày mai. Năm 2030, Đảng tròn 100 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Năm 2045, nước Việt Nam mới tròn thế kỷ. Và ngay từ bây giờ, chúng ta đã có dự cảm tốt lành về con đường đi lên phía trước của con cháu Hùng Vương trong thời đại Hồ Chí Minh. Từ mùa xuân năm 2026, Đảng mở ra “đại lộ” đi tới tương lai. Đó là: Xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp để xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Nghiên cứu, áp dụng khung pháp lý chuyên biệt đáp ứng yêu cầu nền kinh tế số; nhất là công nghệ tài chính, tài sản số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, các ngành công nghệ mới. Có cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các dự án trọng điểm, quy mô lớn...

Dân tộc từng đi qua những năm tháng chiến tranh tàn khốc. Dân tộc từng vượt lên những gian nan, éo le trong thời bình bề bộn. Dân tộc đang đứng trước vận hội tăng tốc để vươn mình trong kỷ nguyên mới. Với âm hưởng hào hùng, chan chứa yêu thương: Việt Nam, niềm tin và hy vọng. Vâng, tôi muốn gọi mùa xuân năm 2026 là Mùa xuân hy vọng, Tổ quốc ơi! 

NGUYỄN HỮU QUÝ