Thật không quá khi nói rằng, du lịch Hội An là chuyến du ngoạn ngược thời gian trở về quá khứ để chạm tay vào ký ức mấy trăm năm của một vùng đất đã được nâng niu, bảo tồn nguyên vẹn qua thời gian và biến thiên của lịch sử. Với những người yêu nhịp sống chậm rãi và vẻ đẹp cổ kính thì mỗi căn nhà, góc phố, con đường nơi đây luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt, kích thích trí tưởng tượng bay bổng và gây nhớ nhung ngay cả khi ta bắt đầu chạm ngõ hoặc đang háo hức dạo bước trên thành phố này.

Trong rất nhiều điều gây thương nhớ của Hội An, không thể không nhắc tới sắc màu hoa giấy. Loài hoa mang vẻ đẹp “bình dân” và khá quen thuộc, phổ biến với người yêu hoa nhưng khi được trồng ở Hội An lại mang một vẻ đẹp độc đáo, vô cùng khác biệt.

Chẳng biết hoa giấy bén rễ ở Hội An tự bao giờ, chỉ biết rằng loài hoa này hiện trở thành một phần không thể thiếu của phố Hội. Dạo bước trên những con phố trăm năm, ở đâu du khách cũng bắt gặp những giàn hoa giấy đủ màu sắc hiện diện khắp nơi. Nếu Hải Phòng có hoa phượng đỏ, Đà Lạt có mai anh đào, Gia Nghĩa có hoa điệp vàng thì hoa giấy chính là biểu tượng của Hội An. Loài hoa dây leo có sức sống mãnh liệt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm, chịu hạn tốt, dễ trồng, dễ chăm sóc và nhất là không ảnh hưởng tới kết cấu của những công trình cổ khiến cho nó chiếm ưu thế tuyệt đối.

leftcenterrightdel
 Góc phố Hội An rực rỡ màu hoa giấy. 

Ngoài sức sống mãnh liệt và sự thân thiện với môi trường thì vẻ đẹp của hoa giấy, nhất là khi đứng cạnh các công trình kiến trúc cổ ở Hội An mới thực sự là điều khiến du khách ngỡ ngàng, mê đắm. Bên những bức tường vàng rực, mái ngói rêu xanh, con đường nhỏ lát đá in dấu thời gian dài thăm thẳm thì những giàn hoa giấy đủ màu sắc đã tạo nên bức tranh sắc màu tuyệt mỹ, một tổng thể hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên, góp phần tôn lên nét đẹp của các công trình, làm dịu đi cái nóng của dải đất miền Trung, khiến phố phường bừng lên sức sống và vẻ đẹp thanh xuân. Dưới giàn hoa giấy, nhịp sống của Hội An thật lãng mạn, êm đềm nhưng không kém phần sang trọng. Với du khách và các nghệ sĩ nhiếp ảnh thì phố cổ với những giàn hoa giấy chính là cảm hứng bất tận để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.


Một người bạn cho biết, hoa giấy ở Hội An nở quanh năm nhưng rực rỡ nhất là vào dịp hè. Bên dòng sông Hoài và những dãy phố cổ kính, màu hoa giấy góp phần tạo nên vẻ đẹp vượt thời gian cho phố Hội. Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến Hội An nhiều năm liền được các tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới bầu chọn là một trong những điểm đến lãng mạn nhất trên Trái Đất.

Bài và ảnh: VŨ NHƯ THANH