    |
 |
Giao Linh trong bộ áo dài màu xanh cách điệu theo bộ quân phục của Quân đội nhân dân Việt Nam do cô tự thiết kế. |
Từ cô gái Sài Thành…
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng tại TP Hồ Chí Minh, từ nhỏ Giao Linh thường được nghe ba kể về truyền thống hoạt động cách mạng của đại gia đình. Cũng từ ấy, tình yêu về màu xanh áo lính đã được nhen nhóm và nuôi lớn trong cô. Lớn hơn một chút, Giao Linh tích cực tham gia hoạt động Đoàn và trở thành một nữ cán bộ Đoàn thanh niên tại địa phương. Khi phát hiện ra năng khiếu của mình có liên quan đến các môn thể thao thuộc lĩnh vực quân sự, cô liền đăng ký dự thi và đạt được thành tích cao, như: Chiến sĩ tự vệ trẻ giỏi tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh, được Quân khu 7 trao bằng khen. Linh chia sẻ: “Tôi thực hiện tốt trong các hoạt động Đoàn nên được thành phố cử đi tập huấn bắn súng ở Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn, Hà Nội. Sau đó, tôi thi đấu và đoạt giải cao nhất trong hội thao toàn quân. Danh hiệu “nữ xạ thủ” gắn liền với tôi từ đó”.
    |
 |
Trần Thị Giao Linh với số đo ba vòng chuẩn. |
Tài bắn súng của Giao Linh được chứng minh bởi những thành tích vượt trội mà cô đạt được: Hạng 1 cá nhân môn bắn súng AK, AR15 (năm 2014); Hạng 1 đồng đội 3 môn quân sự phối hợp nữ (năm 2014); Hạng 1 cá nhân môn bắn nỏ (năm 2014)... Trải qua nhiều vòng tuyển chọn, Giao Linh được chọn là một trong 3 cô gái của TP Hồ Chí Minh được cử đi học tại Đoàn bắn súng quân dụng của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Năm 2016, Giao Linh tham gia Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và có mặt trong vòng chung khảo cuộc thi. Thời điểm đó, ít ai nghĩ rằng một cô gái dịu dàng, mong manh lại là một tuyển thủ bắn súng của Bộ tư
    |
 |
Trần Thị Giao Linh chính thức đại diện cho Việt Nam đi thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2018. |
nh cùng 4 nữ tân binh gia nhập vào Trường Quân sự Quân khu 7. Họ chính là 5 trong số hơn 2.000 bạn trẻ ở TP Hồ Chí Minh tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với 3 tháng huấn luyện miệt mài trong quân ngũ, Giao Linh bộc lộ rất nhiều phẩm chất của một nữ chiến sĩ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Trung tá Triệu Quang Khoa, Đại đội trưởng Đội huấn luyện nữ tân binh 2017, Trường Quân sự Quân khu 7, nhớ lại: “Giao Linh là một cô gái cá tính, năng động, nhiệt huyết, luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao và có nhiều tài lẻ!”. Là chủ nhiệm của khóa huấn luyện, anh Khoa cho biết thêm, Giao Linh còn là một “tay súng” tiêu biểu của khóa. Trong quá trình tham gia tập luyện bắn súng, với thành tích vượt trội, Giao Linh đã từng được cử đi tham gia Hội thao Quân khu 7 và góp phần không nhỏ vào thành tích nhất toàn đoàn hội thao. Hơn nữa, trong quá trình huấn luyện, học tập tại đây, Giao Linh còn tham gia Cuộc thi “Nét đẹp quân nhân” và trở thành gương mặt tiêu biểu. Giao Linh cũng thể hiện là một “tay nấu ăn rất cừ”.
Kết thúc khóa huấn luyện nữ tân binh, Giao Linh được phong quân hàm Thiếu úy QNCN và làm việc tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2 với công việc chuyên môn là văn thư-bảo mật. Từ khi làm việc tại đây, Giao Linh chịu khó học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ và các công tác đoàn thể của đơn vị. Giao Linh trở thành thành viên nòng cốt trong đội văn nghệ của Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2. Năm 2017, cô vinh dự trở thành đại biểu đại diện cho tuổi trẻ quân đội về dự chương trình gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quân thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, giai đoạn 2014-2017 do Bộ Quốc phòng tổ chức tại Quân khu 4.
Là một nữ quân nhân bận rộn với nhiều công việc nhưng Giao Linh chưa bao giờ quên vai trò và nghĩa vụ của một á khôi áo dài. Với một tình yêu đặc biệt dành cho tà áo dài, Giao Linh đã thực hiện rất nhiều bộ ảnh cũng như những hoạt động xã hội để tôn vinh và lưu giữ nét đẹp của áo dài truyền thống. Trong Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh năm 2018 vừa qua, Giao Linh đã cố gắng sắp xếp thời gian, công việc để góp mặt trong hầu hết các hoạt động chính của lễ hội. Hình ảnh một cô gái dịu dàng với vẻ đẹp rạng rỡ trong tà áo dài màu xanh đậm đặc trưng của QĐND Việt Nam là hình ảnh ấn tượng thật khó quên. Đây là bộ áo dài do Linh thiết kế bằng chính ý tưởng của mình. Linh tâm sự: “Khi tôi cầm súng là tâm thế của một chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc nhưng khi mặc chiếc áo dài và đi đôi giày cao gót bỗng chốc tôi lại trở nên uyển chuyển và quyến rũ”. Có lẽ vì vậy mà cô được ví như “bông hồng quân nhân” vừa sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, vừa cá tính mạnh mẽ.
Và cuộc thi nhan sắc quốc tế
Đầu tháng 12, á khôi 1 Duyên dáng áo dài 2016 Trần Thị Giao Linh đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc Miss Tourism International-Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2018. Cuộc thi với sự tham gia của 60 nước, tiêu chí tìm ra gương mặt đại sứ du lịch, người đẹp không chỉ đẹp về nhan sắc mà còn đẹp về trí tuệ, am tường văn hóa, lịch sử để bảo vệ và lan tỏa giá trị du lịch…
Chỉ vẻn vẹn hai tuần chuẩn bị cho mình từ kỹ năng đến trang phục cũng như các hành trang cần thiết. Điều Linh nghĩ đến đầu tiên là mình sẽ giới thiệu gì về Việt Nam cho bạn bè quốc tế. Và người đẹp quyết định mang những chiếc khăn rằn Nam Bộ-biểu tượng của sự mạnh mẽ và duyên dáng của người con gái Việt làm quà cho bạn bè thế giới. Ngày lên đường, Giao Linh chia sẻ: “Được đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi nhan sắc tầm quốc tế, tôi vừa hồi hộp, vừa vui mừng và quyết tâm hết mình để quảng bá văn hóa cũng như nét đẹp Việt đến gần hơn với bạn bè thế giới”. Với gương mặt khả ái, đậm chất Việt Nam và vóc dáng rắn rỏi, sở hữu số đo 3 vòng chuẩn 92-67-100 cùng chiều cao 1m70, nữ quân nhân Trần Thị Giao Linh đầy quyết tâm trở thành điểm sáng tại cuộc thi.
    |
 |
Giao Linh được trao tặng giải thưởng “Miss Glamorous-Người đẹp quyến rũ nhất”. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Lên đường đi thi với 6 vali hành lý cùng lá cờ Việt Nam, Giao Linh mang năng lượng tự tin và cầu tiến ngay từ những ngày đầu. Cô tâm sự: “Bỡ ngỡ ban đầu là điều không thể tránh khỏi, lịch trình của cuộc thi dày đặc, thức dậy từ 5 giờ sáng và chỉ trở về khách sạn để nghỉ ngơi vào 11 giờ đêm, với các hoạt động tham quan, tổ chức Giáng sinh cho trẻ em khó khăn, và các phần thi phụ… cường độ làm việc cao nhưng vẫn không làm tôi mệt mỏi. Có lẽ đó là bản lĩnh của người chiến sĩ mà tôi được rèn luyện trong môi trường quân đội, giúp tôi tự tin và chiến đấu kiên cường bất chấp lịch hoạt động liên tục thế nào”.
Đêm chung kết đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur
(Malaysia) vào 18 giờ (theo giờ Việt Nam) ngày 21-12. Với 4 phần thi: Quốc phục, nhảy trong trang phục truyền thống Batik, Tài năng và Dạ hội. Giao Linh đã tự tin giới thiệu với mọi người về bản thân mình là một quân nhân trong QĐND Việt Nam. Giây phút đó đã làm cho ban giám khảo vô cùng ngạc nhiên và thích thú còn cả khán phòng hô vang “Việt Nam-Việt Nam”. “Tôi thực sự hạnh phúc và bất ngờ khi được khán giả quốc tế yêu thương đến thế”, Linh chia sẻ. Màn trình diễn Trang phục dân tộc áo dài của Linh đã xuất sắc giành giải “Best in National Costume-Quốc phục đẹp nhất”. Bên cạnh đó, trong bộ váy dạ hội đỏ đầy rạng rỡ, Giao Linh còn được trao giải thưởng “Miss Glamorous-Người đẹp quyến rũ nhất”.
    |
 |
“Nữ xạ thủ” Giao Linh trên thao trường. |
Một mình trên đất khách, với lòng ấp ủ mang bản sắc Việt đến gần hơn với bạn bè thế giới, có thể tự hào rằng nữ quân nhân đầu tiên của QĐND Việt Nam đã tỏa sáng và làm tròn sứ mệnh ghi tên mình vào lòng người hâm mộ cũng như bạn bè năm châu, một lần nữa khẳng định nhan sắc Việt trên bản đồ sắc đẹp thế giới.
TRANG ANH