Xuất hiện dày đặc trên các tạp chí thời trang và điện ảnh, Trương Ngọc Ánh được khán giả biết đến như một diễn viên triển vọng ngay từ vai diễn đầu tiên: Diễm trong phim Em còn nhớ hay em đã quên của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Vai Diễm đã gây được dấu ấn cho sự nghiệp điện ảnh của Trương Ngọc Ánh. Đến bộ phim Em và Michael Jackson của đạo diễn Lưu Huỳnh, Trương Ngọc Ánh bắt đầu được đông đảo khán giả ái mộ. Bộ phim như tấm giấy thông hành để Ánh vào Nam lập nghiệp.
Khán giả không chỉ biết đến Ánh như một diễn viên điện ảnh, một ca sĩ của nhóm Ngẫu nhiên, mà còn biết Ánh là giám đốc công ty TNHH Ánh Việt. Ngược lại thời gian, Ánh còn nhiều thành tích mà nhiều người phải thán phục: Năm 1998 tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế tại Ai Cập, một thiếu nữ Việt Nam đã đoạt danh hiệu Hoa hậu quốc tế Ai Cập 1998, đó là Trương Ngọc Ánh. Đầu năm 1999, Ánh được một hãng phim của đài truyền hình Hàn Quốc mời đích danh sang Hàn Quốc tham quan và làm việc tại Hàn Quốc. Trong dịp Hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN, hãng YTN đã trực tiếp gặp gỡ, phỏng vấn Trương Ngọc Ánh và quay luôn cuộc phỏng vấn mà không hề có chuẩn bị trước. Họ hỏi Ánh về mode, về những khác biệt trong thời trang các giới ở Việt Nam, về sự nhạy cảm trước nghèo khổ, trước vấn nạn của xã hội. Ánh đã trả lời rất lưu loát bằng tiếng Anh. Chưa hết, trong hai năm 1998 và 1999, Ánh là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất do bạn đọc bầu chọn.
Chắc hẳn khán giả còn nhớ năm 1991 trong cuộc thi Hoa khôi đêm Noel tại Hà Nội. Người đoạt danh hiệu Hoa khôi năm ấy chính là Trương Ngọc Ánh. Khi ấy cô mới học lớp 10 và tròn 15 tuổi. Sau đó Ánh đoạt luôn danh hiệu Học sinh thanh lịch của trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Tốt nghiệp phổ thông, Trương Ngọc Ánh không thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh mà lại là Trường đại học Ngoại ngữ. Khi được hỏi tại sao thì Ánh trả lời: “Ngoại ngữ là chiếc chìa khóa mở ra với thế giới bên ngoài”. Thế nhưng, cô sinh viên đại học Ngoại ngữ sau đó vẫn tham gia luyện tập hình thể, tham gia những chương trình biểu diễn thời trang của sinh viên và tiếp tục đóng phim. Nghiệp diễn viên đã bám lấy Ánh. Cô liên tục được mời đóng phim. Nào là: Anh chỉ có mình em; Lời thề; Trái tim mùa đông; Lời tỏ tình của người điên; Giã từ dĩ vãng; Đường trần; Giao thời; Đồng tiền xương máu v.v.. Là diễn viên nghiệp dư nên Ánh phải cố gắng lắm. Rút kinh nghiệm qua từng vai diễn để vươn lên. Ánh trả lời với nhà báo rằng: “Mọi cố gắng của Ánh chỉ nhằm mục đích làm sao cho khán giả thích xem phim Việt Nam”.
Không dừng lại ở một lĩnh vực nào. Ánh xuất hiện trong các chương trình Người mẫu thời trang như: Duyên dáng Việt Nam, Một thoáng Sài Gòn… Rồi chị lại xuất hiện trên sân khấu ca nhạc với nhóm tứ ca Ngẫu nhiên trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 8. Bốn cô gái cao vợi, lạ lẫm trong điệu nhảy vừa trẻ trung vừa hiện đại. Trong trang phục quyến rũ, họ cất lên tiếng hát như thể một lời nhắn nhủ dịu dàng…
Trương Ngọc Ánh là như vậy!