Họa sĩ Vi Quốc Hiệp

Lâu nay, giới văn nghệ sĩ và người yêu văn nghệ vẫn nói đến Vi Quốc Hiệp-họa sĩ dân tộc Tày xứ Lạng đang sống và sáng tác tại cao nguyên Đà Lạt-là một người đa tài: Làm thơ, viết văn, sáng tác nhạc và thành công nhất trên lĩnh vực hội họa. Anh còn là người có tấm lòng nhân ái, luôn giúp đỡ mọi người và hăng hái làm từ thiện…

Sinh ra và lớn lên tại Lạng Sơn, sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Vi Quốc Hiệp tình nguyện lên công tác tại Hà Giang và bắt đầu sự nghiệp của mình trên vùng cao Tây Bắc. Tại đây, trong 4 năm khởi nghiệp (1971-1974), Vi Quốc Hiệp đã có tác phẩm tham gia tại 3 cuộc triển lãm và 4 bức tranh được các bảo tàng mua. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Vi Quốc Hiệp được Bộ Văn hóa-Thông tin điều động vào Lâm Đồng công tác. Trên vùng đất Tây Nguyên đầy ắp huyền thoại này, tài năng của người họa sĩ xứ Lạng càng được thể hiện với các sáng tạo sung mãn.

Đề tài được Vi Quốc Hiệp lựa chọn nhiều hơn cả là về dân tộc thiểu số. Đó là những cảnh sinh hoạt văn hóa, phong tục tập quán, phong cảnh núi rừng và vẻ đẹp của những cô gái miền sơn cước… Nhiều tác phẩm về đề tài này của anh đã được chọn tham gia tại các cuộc triển lãm lớn và đoạt giải như: “Nhạc hội Tây Nguyên” triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1990; “Già làng Tây Nguyên” đoạt giải khuyến khích tại triển lãm của các họa sĩ dân tộc thiểu số lần 1 năm 1992; “Cô gái Chăm”-triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1995; “Lời thượng nguồn” đoạt giải 3 tại triểm lãm mỹ thuật Đông Nam Bộ năm 1997. Gần đây, là tác phẩm “Bài học lớp 1” đoạt giải nhì tại triển lãm mỹ thuật-nhiếp ảnh các tỉnh Tây Nguyên lần thứ nhất, tổ chức tại Hà Nội.

Vi Quốc Hiệp còn để nhiều thời gian và tâm huyết vào mảng vẽ biệt thự cổ Đà Lạt. Anh tâm sự: “Đến năm 1987, tôi bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp của biệt thự cổ Đà Lạt. Chúng thiết kế theo kiến trúc Pháp nhưng đã được “Đà Lạt hóa” bởi triền dốc, đồi thông, mái ngói nhấp nhô và ẩn hiện trong lãng đãng sương mù. Mỗi biệt thự có một vẻ đẹp riêng, muôn hình muôn vẻ… Điều mà tôi cũng như nhiều người tâm huyết với Đà Lạt, thấy bức xúc và lo ngại là biệt thự đang bị sử dụng bất hợp lý, thậm chí bị xâm hại, làm xuống cấp trầm trọng. Tôi vẽ biệt thự Đà Lạt để lưu giữ vẻ đẹp của chúng, đồng thời để lên tiếng cảnh báo về những ngôi biệt thự cổ-một kho báu đang có nguy cơ biến mất…”. Hiện tại, lượng tranh vẽ về biệt thự cổ Đà Lạt của Vi Quốc Hiệp đã lên đến hơn 200 bức. Điều đáng nói ở đây không phải là số lượng mà là tâm huyết của anh đối với vốn di sản quý báu này. Vi Quốc Hiệp còn được biết đến với tài vẽ chân dung, đặc biệt là chân dung thiếu nữ. Anh ký họa rất nhanh và rất giống, nhất là đôi mắt. Thiếu nữ Việt Nam trong tranh Vi Quốc Hiệp mang vẻ đẹp tươi tắn và lành mạnh. Năm 2002, anh đã thực hiện cuộc triển lãm về chân dung thiếu nữ rất thành công tại Hà Nội. Anh đã tham gia nhiều cuộc triển lãm trong nước và quốc tế, trong đó có 12 cuộc triển lãm cá nhân ở Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Thọ, Hà Giang, Lạng Sơn… và Thái Lan.

Vi Quốc Hiệp còn làm thơ và viết nhạc. Anh đã xuất bản 3 tập thơ tình và hàng chục bản nhạc về tình yêu, về Đà Lạt trong đó có 8 bài được Đoàn nghệ thuật Lâm Đồng chọn biểu diễn thường xuyên. Thơ và nhạc của Vi Quốc Hiệp là hai mảng bổ sung vào hội họa để vẽ nên chân dung một nghệ sĩ đa tài.

Vi Quốc Hiệp còn có một trái tim nhân ái. Anh thường kết hợp ký họa chân dung cho khách, toàn bộ số tiền thu được, anh đều gửi đến Ban tổ chức ủng hộ người nghèo, xây nhà tình nghĩa, tình thương, tặng sách vở, quần áo cho học sinh nghèo. Cũng đã nhiều lần anh trích hơn nửa số tiền bán tranh tại các cuộc triển lãm để làm từ thiện với số tiền hàng chục triệu đồng. Năm 2005, anh đã bán bức tranh “Lời thượng nguồn” (giải 3 mỹ thuật Đông Nam Bộ) cho một công ty được 24 triệu đồng, thông qua Hội nhà báo để xây 4 nhà tình thương cho đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

CHÍ LONG VÀ NAM VIÊN