leftcenterrightdel

Vĩnh Hy đẹp như một nàng tiên vừa tỉnh giấc.

Tới vịnh Vĩnh Hy, tôi bắt gặp sự hùng vĩ của những bãi cát trắng bao quanh, những ốc đảo quyến rũ bởi địa thế hiểm trở, một mặt là biển và bên kia là rừng núi bạt ngàn xanh biếc xa vượt tầm mắt, khiến tôi phải thốt lên “sao mình lại đến Vĩnh Hy muộn như vậy?”. Không chỉ riêng tôi, du khách đến đây cũng tự khắc thốt lên như thế.

Vịnh Vĩnh Hy nằm bên Núi Chúa có đỉnh cao hơn 1.000m cách mặt nước biển. Ở đây có dòng suối Lồ Ồ chảy quanh năm đổ xuống vịnh. Trong vịnh sóng luôn yên lặng, xanh biếc, còn là điểm lý tưởng tàu, thuyền trú ẩn khi có gió bão. Có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế và du lịch của Ninh Thuận, vịnh Vĩnh Hy được bao bọc các dãy núi, những con đường vượt núi đã trở thành những điểm lý tưởng để ngắm toàn cảnh vịnh biển từ trên cao. Nhìn từ trên cao, Vĩnh Hy trông như con rùa khổng lồ nằm quay đầu hướng ra biển, ở đây quanh năm trời trong xanh, cao vời vợi, nước biển xanh màu ngọc bích và muôn hình đá bạc trắng, mang đến cho mỗi du khách cảm giác tinh khôi, trong trẻo đến lạ. Đến Vĩnh Hy, nếu như chưa tìm đến các điểm cao để phóng xa tầm mắt trước vịnh biển thì quả là một thiếu sót, lãng phí một chuyến đi hòa vào vịnh biển.

leftcenterrightdel

Các trò chơi trên thuyền thu hút khách.

Khác với nhiều vịnh trên đất nước, quần thể thiên nhiên tại vịnh Vĩnh Hy hùng vĩ và còn khá hoang sơ, quang cảnh tại vịnh đều yên bình, tự nhiên như một nàng tiên vừa tỉnh giấc. Vĩnh Hy hôm nay đã đưa vào khai thác các dịch vụ du lịch. Một dịch vụ đặc trưng và khá nổi tiếng ở Vĩnh Hy đó là tham quan, ngắm san hô bằng tàu đáy kính và lặn biển. Tham gia các hoạt động này, những tầng tầng, lớp lớp san hô hiện ra dưới mắt bạn như những cánh rừng nằm sâu dưới đáy biển, thật mãn nhãn! Thú vị không kém khi ngồi bệt trên những nhà bè nổi tận hưởng đặc sản của vùng biển như cầu gai, ốc hương, tôm huỳnh đế, hoặc đêm về, đón những cơn gió mang hương mặn mòi của biển, giữa lung linh ánh điện. Cũng tại đây, bạn có thể được tham quan khu bảo tồn biển Vĩnh Hy, trong đó ấn tượng nhất là hơn 300 loài san hô quý hiếm, trong đó có hơn 50 loài mới được phát hiện ở Việt Nam...

leftcenterrightdel

Du khách chụp ảnh vịnh Vĩnh Hy từ trên cao.

Về Vĩnh Hy, Ninh Thuận để nhớ, để khó lòng quên được màu xanh biếc của nước, những muôn hình kỳ bí của đá, của cát trắng dài mềm, sự dịu dàng của gió. Thiên nhiên đã ban cho Vĩnh Hy một vẻ đẹp hoang sơ, tinh khiết và sự mới lạ đến nao lòng...

Bài và ảnh: XUÂN SONG