Chiều về
Nắng vội vàng kéo mình qua dãy núi
Ông mặt trời đỏ ối phía trời xa
Dòng sông xanh yên ả trôi qua
Cây cầu gỗ cong mình trong chiều tím.
Hoàng hôn buông đàn bò vội vã
Tiếng chân khua lọc cọc nối nhau về
Có chú bé âm thầm trên đường vắng
Khói lam chiều ấm áp cả không gian.
Sóng lúa vàng uốn lượn cùng cơn gió
Thả cong mình khúc hát mùa ấm no
Bóng mẹ khom lưng giữa đồng đơn lẻ
Khẽ mỉm cười cảm tạ mùa bình yên.
Trên con đường ngoằn ngoèo sỏi đá
Chị cõng củi chờ mùa nhảy xoang
Em vô tư đâu hiểu niềm ao ước
Tuổi thanh xuân mong ngóng một người.
Bao nỗi niềm khi chiều về trong mắt
Của người con xa xứ mịt mù xa
Vòng quay nhanh của cuộc đời hối hả
Bỗng chậm lại trong nhịp nhớ chiều nay.
--------
Cõng củi mùa xuân
Mùa xuân em đi cõng củi
Chân trần bám chặt đường xa
Vai em nặng trĩu một gùi
Mong chờ một ngày tháng ba.
Tháng ba Pơ-lang sắc đỏ
Cháy một khoảng trời thương yêu
Chàng trai mà em thương mến
Đợi em, em đến thăm nhà.
Người ơi củi em đã đủ
Cho một mùa xuân ấm nồng
Cho lửa tình yêu rực cháy
Cho ngày em đi lấy chồng.
Là ngày sum vầy hạnh phúc
Là ngày ngả nghiêng ché chiêng
Là vòng xoang dài hun hút
Nhịp chân em lạc đất mềm.
Xúng xính áo quần thổ cẩm
Băng cài em làm cô dâu
Củi em chất đầy góc bếp
Cho một mùa yêu bắt đầu.
---------
Mênh mông qùy vàng
Trong cái nắng mênh mang rực rỡ
Trong cái gió mùa thông thốc thổi ngàn cây
Giữa trời bao la bông mây trắng
Dã quỳ vàng say đắm ngất ngây.
Cành xen cành níu nhau đoàn kết
Lá xen lá bên nhau tình nồng
Cho nụ vươn cao cùng ánh sáng
Cho hoa xòe những cánh tươi xinh.
Cây chân tình nảy nở từ mẹ đất
E ấp bên đường hay dãy núi xa xanh
Rễ cắm sâu uống nước mùa mưa tới
Để mùa khô bung lụa những sắc vàng.
Cả một vùng chói ngời miên man
Thảm hoa dài ngỡ là vô tận
Ta say sưa mộng mơ cùng trời đất
Một màu vàng theo mãi tận cơn mê.
Chư Đang Ya là em
Huyền thoại là em, bạt ngàn là em
Ôi núi lửa Chư Đang Ya ngủ yên triệu năm tuổi
Giữa xanh trời, xanh cây, xanh cỏ
Hồn núi rừng xanh biếc những niềm yêu.
Dấu vết rừng xưa thấp thoáng còn đây
Kơ-nia vút cao lá reo vui cùng nắng
Thân rắn chắc, rễ sâu vào lòng đất
Uống mạch ngầm trong mát tự ngàn xưa.
Quỳ cứ vàng, hoa nắng cứ đung đưa
Nụ cứ bung cho lòng ta phơi phới
Rực rỡ giữa trời bao la gió
Khiến hồn ai đắm đuối say mê.
Cho ta vui mỗi độ mùa về
Cùng tiếng chiêng, vòng xoang đêm lễ hội
Ánh mắt Chư Đang Ya như ngàn đốm lửa
Cháy lòng ta khắc khoải mối tình si.
------
Gặp em cô gái Jrai
Anh đã gặp em
Cô gái Jrai, áo cài hoa núi
Tóc em tơ trời, vấn vương sương khói
Ánh mắt long lanh, bao điều muốn nói
Bàn tay ấm mềm, lòng anh xôn xao.
Anh nghe suối hát, anh nghe thác đàn
Âm thanh đại ngàn, như lời em ca
Anh nghe lá kể, anh nghe gió ru
Câu chuyện núi rừng, ngập tràn yêu thương.
Tình yêu vẫy gọi, con tim tìm về
Say như men rượu, nồng nàn môi thơm
Cùng anh về nhé, buôn làng chờ xoang
Cùng anh về nhé, tiếng cồng ngân vang.
---------