Đất Bằng(*) trong tôi

                        

Bao chiến tích hằn lên từng thớ đất

tên núi, tên người lịch sử mãi ghi danh

dấu oai linh ngàn sau còn vọng mãi

Đất Bằng ơi, đâu phải của riêng mình!

 

Nhà tôi bên kia lũng

dưới chân Chư Ơi Phí

ngày tôi sinh giặc thù giội lửa

theo bước ama, anh tôi Kpă Tít anh hùng!

lũ làng tôi thật thà chân chất

bền bỉ kiên trung như tre nứa, cây rừng

giặc vây bủa Chư Kuet vòng tay ôm ấp

ngọn cỏ, nhành cây hóa hòn đạn mũi chông.

 

Làng tôi dưới chân núi

dãy nhà sàn lô nhô

Tong Tuk ngọt lành dòng sữa mẹ

làng tôi bao bọc cánh đồng

ánh điện về thắp sáng ước mong

con trẻ ê a gọi ngày mai ngày mới

con trai đan gùi, con gái dệt vải

kìa nắng lên vờn hương gió thanh thanh.

 

Làng tôi tháng ba vào hội

chiêng dài vách núi

trâu béo, rượu ngon mời các Yàng

người anh em khắp miền tụ hội

ngả nghiêng say nhịp sống thanh bình.

 

Người chân đất, quê tôi đi vào lịch sử

Đất Bằng ơi, yêu lắm đất anh hùng!

-------

 (*) Đất Bằng là tên xã anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thuộc huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

---------

Bến nước

Huyền thoại và cổ tích

vườn địa đàng Eva

lưng trần ngực mọng

vú mướp da nâu

nguồn mạch khởi nguyên sa hà

 

Men say bất tận

rượu cần tuôn

đêm hội làng bập bùng ánh lửa

núi rừng nghiêng ngả

vòng xoang đung đưa

mơn man ánh mắt tìm

 

Ánh chiều buông rờ rỡ

sương sớm tỏa nhờ nhờ

em gùi nước về

mẹ gùi nước về

những chiếc bầu khô huyền thoại

dra(*) lưng trần

amí(**) da nâu

nước khỏa thịt da

nguồn mạch suối khe rười rượi.

bến nước

sự sống khởi nguồn

sự sống sinh sôi.

----

(*) Dra: Thiếu nữ

(**) Amí: Mẹ

--------

leftcenterrightdel
 

Gửi em cô gái Jrai

Yêu Phú Thiện, và anh yêu em

Cô gái Jrai mê tiếng khèn Tây Bắc

Vòng xoang rộng anh tung còn trượt mất

“Bắt” anh đi chỉ cần vòng cầu hôn.

 

Cơm gạo đồng sôi nhỏ lửa cời than

Anh đã sẵn cá hồ Ayun Hạ

Cơm cháy sém ăn cùng cá nướng

Nối đôi làng có dòng mương trong xanh.

 

Khoai lang nhà anh đổi bí, bầu không

Gà leo cây đổi heo đen cắp nách

Mí nhà em khen anh người chân chất

Mạ nhà anh khen noọng ấy xinh giòn!

 

Đốn tim anh ánh mắt em nhìn

Đêm hội làng cồng chiêng say đắm

Nhịp xoang bước bắp chân trần ngực lẳn

Khèn anh ngân em nhảy sạp đi kìa!

 

Nước non mình đẹp tựa bài thơ

Bài thơ ấy con chúng mình học thuộc

Anh sẽ dựng nếp sàn bên suối nước

Ấm lửa yên vui cột ché khách chơi nhà...

---------

Nhịp xoang

Bàn tay nắm bàn tay

Bước chân đều nhịp bước

Cồng chiêng đã nổi lên

Cùng cất vang lời hát.

 

Lời của núi của rừng

Lời của sông của suối

Ngày đêm của đất trời

Nối vòng đời lễ hội.

 

Vòng đời chẳng riêng ai

Nào mời anh mời chị,

Mở rộng thêm vòng tay

Tình người cùng nắm giữ.

 

Em miệng cười hoa nắng,

Chị mắt ngời yêu thương

Vũ điệu từ con tim

Các Yàng cùng hòa nhịp.

 

Lời khấn cầu bay lên

Nhận lễ ơn cúi xuống

Có vầng mây bay nghiêng

Làng bình yên mưa nắng...