Em sẽ về theo câu ví tìm anh
 
Em sẽ về theo câu ví tìm anh
Lời hẹn nửa đời rồi vẫn luôn còn đó
Phải đất quê mình mưa dầm, nắng nỏ
Nên vị ngọt đằm dồn vào hết lời ca.
 
Em sẽ về cùng xoan tím tháng ba
Ngan ngát nụ xuân, xôn xao mưa bụi
Điệu giao duyên níu chân ai lại
Mà chòng chành nón lá giữa bến sông.
 
Câu ví ngọt ngào buông giữa mênh mông
Xanh biếc dòng Lam đôi bờ thương nhớ
Bao năm xa em vẫn còn mắc nợ
Neo mãi ân tình thuở “giận mà thương”.
 
“Đã thương nhau dù biển cả non nguồn
Ba vạn sáu ngàn ngày vẫn không hề phai lạt”
Lòng em cứ trở trăn cùng câu hát
Điệu ví còn đây, anh ở chốn mô rồi?
 
Em sẽ về tìm lại, anh ơi
Kỷ niệm tuổi thơ, những giấc mơ ngày cũ
Để được đằm vào miền thương miền nhớ
Ví dặm quê mình níu lại cả xuân xa!
leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC

Bình yên
 
Đi thật xa là để trở về
Nghe gió hát bên thềm căn nhà nhỏ
Thấy mỗi sáng ánh bình minh lấp ló
Thức dậy cùng vòm lá tiếng chim ngân
 
Vòng xe quay đều con phố thân quen
Biển tinh khôi dường như vừa tỉnh giấc
Sóng lăn tăn vuốt ve bờ cát
Dịu dàng như nốt nhạc ban mai
 
Đi thật xa là để trở về đây
Nơi biển biếc, nắng hồng, gió mênh mang hòa quyện
Nơi hoàng hôn buông, con thuyền cập bến
Phố nhỏ lên đèn, lung linh những niềm vui!
 
Hạnh phúc đâu cần tìm kiếm xa xôi
Luôn hiện hữu trong ta mỗi ngày đang sống
Một tách cà phê, bản nhạc xưa lắng đọng,
Một cuốn sách hay, một tin nhắn bạn bè...
 
Đi thật xa là để trở về
Để thấy bình yên trong căn nhà nhỏ
Để tươi mới hồn thơ mặc ngoài đời giông tố
Để nuôi khát khao bước tiếp những miền xa...