Giữa cánh đồng Mường Thanh
Rập rờn sóng lượn Mường Thanh
Lúa thì con gái mướt xanh trong chiều
Mênh mông đồng ruộng phì nhiêu
Cánh cò gọi nắng dập dìu trời xa
Tầm nhìn ngợp giữa bao la
Bóng khăn piêu chợt hiện ra bên đồi
Hoa ban thơm những môi cười
Mặt hồng rạng rỡ, mắt ngời sáng sao
Trống trường rộn rã xôn xao
Áo quần xúng xính, tiếng chào ngây thơ.
Trên đỉnh Pha Đin
Pha Đin mù mịt sương dày
Bên kia đá dựng, bên này vực sâu
Rù rì xe vượt dốc cao
Lắc lư như sắp đổ nhào lật nghiêng
Cua tay áo, lối chung chiêng
Bên đường em gái hồn nhiên vẫy chào
Ngoằn ngoèo trên đỉnh dốc cao
Vượt đường xoắn ốc đá nhào đất rơi
Xe về Tuần Giáo được rồi
Lòng như mở hội nói cười râm ran.
----------