QĐND - Giữa giai đoạn âm nhạc Việt Nam ngập tràn các ca sĩ, ban nhạc chạy theo xu hướng thị trường thì “Lá xanh”-nhóm nhạc gồm năm cô gái trẻ đang theo học tại Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội, lại chọn dòng nhạc cách mạng để theo đuổi, gắn bó. Tuy tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ nhưng nhóm đã tạo được cho mình chỗ đứng riêng trong lòng khán giả và đang có những bước đi đầy triển vọng trong nghệ thuật.

“Lá xanh” trong chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (22-12-2014).

Dù khá bận bịu với lịch học tập và tập luyện cho mini show sắp diễn ra song “Lá xanh” vẫn sắp xếp cho chúng tôi một buổi trò chuyện với đủ năm thành viên. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về họ là sự xinh đẹp, trẻ trung và tràn đầy sức sống của những thiếu nữ tuổi đôi mươi. Như đã quá quen với thắc mắc của mọi người về dòng nhạc mình gắn bó, Lan Anh, một thành viên của nhóm lý giải: “Dòng nhạc mà “Lá xanh” theo đuổi có vẻ hơi “già”, từng thành viên khi solo cũng có các sở trường riêng nổi trội, nhưng khi kết hợp lại, chúng tôi muốn đưa đến khán giả các ca khúc cách mạng mang phong cách trẻ trung, tươi mới, dễ tiếp cận với nhiều lứa tuổi. Đặc biệt với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, biên đạo múa Thu Hà cùng ekip Nhà hát Nghệ thuật thực hành, nhóm đã có những bản phối khí và dàn dựng hiện đại, làm thay đổi diện mạo các ca khúc cách mạng”.

Với niềm tự hào, Hồng Ngọc, Trưởng nhóm “Lá xanh” tâm sự: “Chính ngôi trường chúng tôi đang theo học là nơi chắp cánh cho sự ra đời của nhóm. Khi ấy, nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập, Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội tổ chức cuộc thi ban nhạc, tốp hát nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ. Dù các thành viên của nhóm vẫn còn là học viên năm thứ 2, lớp trung cấp thanh nhạc nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm - NSƯT Hồng Hạnh, chúng tôi vẫn “dũng cảm” lên sân khấu với mục đích tham gia để lấy kinh nghiệm biểu diễn. “Không ngờ, sau buổi biểu diễn, nhóm nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của thầy cô và khán giả và duy trì đến bây giờ”…

Hồng Ngọc dí dỏm kể thêm: “Cũng như sự ra đời của nhóm, cái tên “Lá xanh” được lựa chọn khá tình cờ. Vào ngày cuộc thi diễn ra, do sơ suất, MC chương trình đã giới thiệu tên bài hát “Lá xanh” của cố nhạc sĩ Hoàng Việt thành tên nhóm”... Và cũng không ngờ, sự nhầm lẫn ấy lại gắn bó với năm cô gái suốt bốn năm tham gia nghệ thuật để giờ đây, “Lá xanh” trở thành một cái tên khá thân thuộc trong lòng những khán giả.

Nhóm luôn được thầy cô, nhà trường tin tưởng giao cho thực hiện nhiều chương trình quan trọng trong và ngoài quân đội như: Phục vụ văn nghệ cho quân và dân huyện đảo Trường Sa; biểu diễn giao lưu phục vụ các đoàn khách quốc tế; tham gia chương trình “Bản hùng ca vang mãi”, chương trình khai trương kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam; lễ khai mạc Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2014… Và không chỉ vậy, cả năm cô gái của “Lá xanh” đều là những sinh viên xuất sắc và giành được nhiều thành tích lớn nhỏ trong biểu diễn nghệ thuật như: Lan Anh đoạt giải ba “Tài năng sinh viên các trường nghệ thuật toàn quốc năm 2012”; Bích Ngọc, giải nhì “Tiếng hát Truyền hình Hà Tĩnh”; Hồng Duyên giành “Giải triển vọng Sao Mai toàn quốc năm 2013” và Hồng Ngọc trong top 12 “Sao Mai điểm hẹn 2014”.

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất của nhóm, tất cả các thành viên của "Lá xanh" đều xúc động khi nhắc đến lần biểu diễn phục vụ các chiến sĩ tại đảo Trường Sa Lớn: “Nhận nhiệm vụ trước ngày xuất phát một hôm, mọi người lo lắng và mất ngủ. Trong chuyến đi, tất cả phải lênh đênh trên biển ba ngày, người lúc nào cũng trong trạng thái lâng lâng, say sóng, chân đứng không vững, đầu lảo đảo, nhưng tay vẫn cầm mic liên tục biểu diễn phục vụ các chiến sĩ. Khi những tràng pháo tay vang lên, cũng là lúc cái mệt mỏi trong mỗi thành viên tan biến, thay vào đó là niềm tự hào và thêm yêu biển đảo quê hương, cảm nhận được sự hy sinh, cống hiến hết mình của những người lính nơi đảo xa. Chúng tôi rất xúc động và tự ý thức được trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và ước mơ được trở thành một quân nhân càng thêm cháy bỏng” - Hồng Ngọc kể.

Mặc dù mỗi người đều rất bận rộn với công việc riêng nhưng khi có chương trình, các thành viên trong “Lá xanh” luôn chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ những đóng góp nhỏ ấy, các thành viên thêm hiểu nhau hơn và phối hợp ăn ý trên sàn diễn. Với phương châm “xấu đều hơn tốt lỏi”, mỗi cá nhân đã có sự điều chỉnh phù hợp với tập thể. Có thể nói, đối với mỗi thành viên, “Lá xanh” không còn đơn giản chỉ là một nhóm nhạc, đó là một ngôi nhà chung mà những thành viên là những người chị em ruột thịt... Những lúc rảnh, năm cô gái thường ngồi lại với nhau tâm sự, giải đáp những khúc mắc để từ đó tìm hướng giải quyết. Vì vậy tình cảm gắn kết của họ như càng bền chặt hơn theo năm tháng.

Chia sẻ về những dự định mà nhóm đang ấp ủ, thành viên Bích Ngọc chia sẻ: “Cuối tháng 4 sắp tới, “Lá xanh” sẽ tổ chức một mini show nhằm tri ân thầy cô, bạn bè và khán giả đã luôn khuyến khích, tạo điều kiện và cổ vũ hết mình cho nhóm trong thời gian qua. Đồng thời, nhóm muốn đưa hình ảnh cũng phong cách âm nhạc của mình đến gần hơn với công chúng…”.

Mong rằng, năm cô gái của nhóm sẽ thành công với các bản nhạc “đỏ” cùng các dự định trong tương lai; luôn căng tràn sức trẻ và nhiệt huyết để cống hiến hết mình cho dòng nhạc mà nhóm đeo đuổi...

Bài và ảnh: MAI PHƯƠNG - VŨ HUYỀN