Một số bài thơ của ông đã được dùng làm ngữ liệu nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài và được tuyển chọn vào sách giáo khoa phổ thông ở Việt Nam. Ông đã xuất bản các tập thơ: “Cảm xúc” (NXB Văn học, 2007); “Những mùa hoa anh nói” (NXB Hội Nhà văn, 2018); “Trắng mây tóc mẹ” (NXB Kim Đồng, 2025)... Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, xin giới thiệu chùm thơ của Trương Anh Tú viết cho thiếu nhi. (Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu)
 
Hoa gạo

Những bông hoa mang theo
phận nắng mưa của mẹ
cứ lặng im
cứ thăm thắm cuối trời
   
Lửa trời xanh
rụng về ngực đất
   
Hoa gạo âm thầm
thả những môi hôn
--------
leftcenterrightdel
 

Mặt trời
 
Mặt trời đỏ như quả gấc
Như xôi mẹ nấu những ngày
Như chiếc lá bàng em nhặt
Tuổi thơ xếp tận trời xanh
 
Mặt trời đỏ như hoa gạo
Đợi ai thắp lửa bên trời
Bao nhiêu mặt trời-hoa gạo
Đọng trong những hạt sương rơi
 
Mặt trời chạy cùng mây trắng
Cùng sông, cùng suối... không rời
Mặt trời mọc lên từ biển
Đêm về lại hóa biển khơi
--------
 
Bay cùng bong bóng trời xanh

Bay lên cùng sắc biếc
Tan vào lòng trời xanh
Ô kìa bong bóng nhỏ
Quả bóng mình mong manh.
 
Bay lên trong đôi mắt
Bay lên trong trời xanh
Trong giấc mơ thật khẽ
Bong bóng thành trời xanh.
---------
 
Giếng thu
 
Giếng mùa thu lặng lẽ
Bông cúc vàng tỏa hương
Có cánh buồm mây trắng
Quên bóng mình trong gương.
-------
 
Biển
 
Biển là dòng sông
Trong mình biển cả
Biển là con sóng
Hát tự trong lòng.
 
Biển là giọt sương
Trong mình cỏ biếc
Sớm mai thức dậy
Theo gió lên trời.
 
Biển là mưa rơi
Thấm trong lòng đất
Quên mình bất tận
Mai thành biển khơi.
---------
 
Cây mùa đông
 
Cây lặng im thiu ngủ
nghe hồn dưới đất sâu
qua bao mùa lá rụng
vẫn trời xanh trên đầu!
--------
 
Nhớ bà

Bà em như cơn gió
thoảng về núi xanh rồi
bóng bà bên bậu cửa
chỉ còn trong mơ thôi.

Bà đi nơi chín suối
xa xôi nơi chín đèo
nhớ bà gầu giếng khóc
im lìm nước trong veo

Vườn xưa xào xạc lá
chợt về trắng sân mây
tiếng chổi tre bà quét
còn vọng thoáng đâu đây

Ngỡ bà trong trời đất
thầm lặng như đất trời
ngỡ bà trong dáng núi
ngỡ bà trong mưa rơi

Sớm chiều nghe sương khói
lửa ấm đợi tay bà
củi nằm trong bếp ngủ
nhớ bà... vàng mùa thu...
leftcenterrightdel
 
 
Ngọn lửa

Nửa trái đất trong đêm
Thắp đèn lên đợi sáng
Vầng trăng là ngọn đèn
Chờ ban mai ló rạng.
 
Những vì sao xa xăm
Trôi vào đêm không ngủ
Xanh như là giấc mơ
Xanh như là ngọn gió.
 
Chỉ tình yêu muôn thuở
Chẳng chịu tối bao giờ
Mặt trời trong đêm vắng
Giấu mình vào ánh trăng.
--------
 
Học từ tiếng mẹ
 
Mẹ cho con trời đất
Mẹ cho con cỏ hoa
Mẹ cho con tất cả
Từ lời ru thiết tha.
 
Mẹ cho con tập nói
Mẹ cho con tập đi
Mai này con học chữ
Chữ chung đường con đi.
 
Mẹ cho con tập nghĩ
Cho con biết bao điều
Con học từ tiếng mẹ
Để suốt đời thương yêu.
---------
 
Trắng mây tóc mẹ
 
Con là vầng trăng bé
Treo trong mẹ trời xanh
Con là chùm quả ngọt
Treo cây mẹ ngọt lành.
 
Con là con sóng nhỏ
Tung tăng khắp biển trời
Chạy vào trong lòng mẹ
Mênh mang hơn biển khơi
 
Con là mặt trời nhỏ
Thức trong mẹ mỗi ngày
Nơi bình minh con tới
Bao chân trời mê say
 
Con giọt sương bé nhỏ
Mang trên vai đất trời
Trắng cùng mây tóc mẹ
Con thành người mẹ ơi!
----------
 
Hãy nở cùng tôi
 
Trái đất có giấc mơ không
Trái đất lặng im

Bầu trời có giấc mơ không
Bầu trời không nói

Những cánh hoa bao đời vẫn gọi
Hãy nở cùng tôi!
--------
 
Có bao giờ
 
Có bao giờ em nghĩ
về màu xanh của trời
có bao giờ em nghĩ
về nghìn trùng xa khơi.
 
Có bao giờ em ngắm
lớp lớp những lá vàng
gieo mình về với đất
cho mùa xuân âm vang.
 
Khi lá rơi, em ơi
dẫu lặng im không nói
những giọt nước mắt vàng
mang trong mình tiếng gọi!
                                                              
Để trời xanh, em ơi
đã bao đời mây trắng
để biển xanh em ơi
sóng ngàn năm vẫn sóng!
 
Có bao giờ em ước
một cánh chim bên trời
có bao giờ em ước
là cánh buồm xa khơi...

--------

Minh họa: THÁI AN