leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

Sớm mai trong, dạo gót bên đời

Căng ngực mùi cỏ thơm vừa cắt

Tơ nhện xâu chuỗi sương dịu mát

Mơ mộng nhìn trời đoán lối mùa sang

 

Chớm thu thơm trong trái sấu vàng

Lăn lóc phía hè. Đêm qua vừa có bão

Thay màu áo khiến hàng cây chao đảo

Tóc thề tha thướt vắt sang thu

 

Ngoại ô im tìm tiếng chim gù

Lộng lẫy cúc vàng, màu thu rực rỡ

Cuốn rèm lên, hương thu tràn qua cửa

Bắt được em rồi gió heo may ơi!

 

Chia cho anh thu của riêng tôi

Chút đằm thắm của hồn thu thơm thảo

Chút thực-hư của tình tôi thật-ảo

Thương nhớ mùa thu, tha thiết gửi về...

CHỬ THU HẰNG

 

Giấc thu

 Trăng tròn đu bổng giấc tiên

Gửi hương cho gió lả miền thu say

Quả về lúc lỉu trên cây

Chín từ thơm thảo bàn tay mẹ trồng.

 

Mẹ như cây lúa ngoài đồng

Mỗi năm mấy đận bão dông vẫn mùa

Con theo nhịp võng đò đưa

Lớn cùng năm tháng sớm trưa quân hành

Bây giờ mẹ đã xa xanh

Cánh cò vẫn chớp mỏng manh mây trời.

Dặm ngàn thăm thẳm quê ơi.

Câu ca của Mẹ...

bời bời...

giấc thu.

NGUYỄN QUỐC DŨNG

 

Thu Hà Nội           

Hồ Gươm một ngày thu cạn

Nắng chao sóng sánh mặt hồ

Thê Húc cầu nghiêng soi bóng

Tháp Bút ngang trời đề thơ

leftcenterrightdel
 Minh họa: LÊ ANH

Tháp Rùa rêu phong cổ kính

Trầm mặc gội bao nắng mưa

Ngọc Sơn linh thiêng đền cổ

Tháp Hòa Phong bên lối xưa

 

Hồ Gươm như nàng thiếu nữ

Dịu buồn thầm kín mùa nay

Lộc Vừng trầm ngâm cúi bóng

Rắc mành hoa đỏ vào mây

 

Dịch tan hẹn về Hà Nội

Cùng nhau tìm lại dấu xưa

Cả tiếng leng keng quá vãng

Sao ta thương nhớ đến giờ!

          11-9-2021

TRẦN KIM NGỌC

      

Tháng chín

Tháng chín nắng vàng bịn rịn

Tự tình mừng tủi ngâu rơi

Heo may nhớ ai vời vợi

Vườn xưa vằng vặc trăng trời.

 

Em về lối cũ bâng khuâng

Lá vàng bước chân phủ kín

Mùa đông dường như đang đến

Vòng tay năm tháng chờ ai.

 

Tháng chín tình yêu lên ngôi

Trầu cau đỏ môi mùa cưới

Nhắn ai như đang rất vội.

Bồi hồi tháng chín chờ mong.

ĐỖ THU YÊN

 

Sắc thu

Nắng chiều loang trên phố

Chầm chậm bước chân về

Heo may lùa qua tóc

Chợt thấy lòng đê mê

 

Nồng nàn hoa cúc thắm

Theo đi những nẻo đường

Hương gửi vào trong gió

Gợi bao điều vấn vương

 

Hơi sương mờ mặt đất

Lá vàng rung trên cây

Ta nghe từng hơi thở

Sắc thu đã dâng đầy.

THẢO TRANG

 

Đợi

Hết ngày dài lại đến đêm thâu

Nỗi đợi chờ tưởng chừng như vô tận

Sợi tơ lòng cuộn bao điều vương vấn

Gió trở mùa mang hương sắc bay đi

 

Thời gian trôi mải miết độ xuân thì

Chiều ngả bóng bên thềm em vẫn đợi

Dẫu vẫn biết ở nơi xa vời vợi

Một nỗi niềm cũng da diết nhớ mong

 

Mùa thu này anh có về không

Nghe xào xạc lá vàng rơi đầy ngõ

Như bước chân ai khi mờ khi tỏ

Mảnh trăng khuya cũng thổn thức trong lòng

Thu đã về rồi anh có biết không?

THẢO TRANG
           

Nhìn nhau qua khung cửa

Nhìn nhau qua khung cửa

Chẳng dám nắm tay, chẳng dám lại gần

Khoảng không gian cách mấy bước chân

Là kẻ vô hình ẩn chứa nhiều nguy hiểm

 

Chuyện chúng mình, thôi hẹn đến mùa sau

Thả ánh trăng suông câu thơ buộc lại

Nén chặt khát khao trái tim khóa trái

Đêm bồng bềnh huyền ảo giấu trong mơ

 

Em hằng ngày cùng những chuyến xe

Bàn tay yêu thương nối vòng nhân ái

Nào thực phẩm, thuốc men, suất ăn, hoa trái....

Đi giúp dân trong nạn dịch khó khăn này

 

Đợi đến ngày hết dịch nay mai

Thành phố bình yên tươi màu hoa lá

Hai chúng mình chụm đầu trên ghế đá

Viết tiếp chuyện tình ngày chống dịch đôi ta.

BÍCH THUẦN

 

Hoa đỏ

Cứ ngỡ tay ai mở cửa

Gió thu đâu bỗng lách vào

Cuốn theo rất nhiều hoa đỏ

Nhuộm hồng mặt đất xôn xao

 

Cuối ngõ nhà em nhiều cây

Hoa cứ tràn sang bên này

Vườn tôi một màu lá thắm

Lá có tương tư không đây?

 

Thôi đừng quét nữa em ơi

Biết đâu chiều nay thôi rơi

Biết đâu gió thu quên tới

Hoa đỏ không còn sang chơi.

MINH KÍNH

 

Tay em nâng cả nắng vàng

Thu vừa ngã giữa lòng tay

Hương hoa sữa ngát đã bay khắp làng

Cốm dẻo thơm mẹ sảy sàng

Tay em nâng cả nắng vàng sang thu.

THANH BẢO NGUYÊN