QĐND - Vài năm nay, Đại tá Cựu chiến binh Nguyễn Quý Hải đã vào tuổi bát tuần. Ông nguyên là chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, tiểu đoàn trưởng Đoàn Pháo binh Bông Lau tham gia chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972, đơn vị đã góp phần bức trung đoàn 56 ngụy quân của trung tá Phạm Văn Đính phải gọi điện xin pháo binh ta ngừng bắn để đưa toàn trung đoàn ra đầu hàng. Sau năm 1975, ông là biên tập viên Truyền hình Quân đội, rồi Đoàn trưởng Đoàn Kịch nói Quân đội-nay là Nhà hát Kịch Quân đội.

Từ ngày nghỉ hưu vào năm 1992 đến nay, Nguyễn Quý Hải chuyên tâm vào sáng tác văn học nghệ thuật. Đến nay, ông là tác giả của hàng chục vở kịch sân khấu và kịch bản phim truyền hình; Trong đó có kịch bản về đề tài Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Hồ Chí Minh đã đoạt Giải xuất sắc của Ban Tuyên giáo Trung ương; kịch bản Bến đợi được Giải thưởng của Bộ Quốc phòng và nhiều giải thưởng tại các kỳ liên hoan sân khấu, truyền hình toàn quân, toàn quốc...

Bài hát "Biển đảo anh hùng".

 

Tháng 6-2013, ông vừa hoàn thành kịch bản Hồn đá về đề tài biển, đảo. Câu chuyện kể về một người chiến sĩ miệt mài khắc hình tượng Tổ quốc trên đá để làm những cột mốc chìm trong lòng biển. Ý tưởng sâu xa của tác phẩm là muốn khắc hình tượng Tổ quốc, trong đó có 2 quần đảo thiêng liêng là Hoàng Sa và Trường Sa vào trái tim của mỗi người dân Việt Nam, nhất là các thế hệ trẻ. Đó sẽ là những “cột mốc sống” truyền đời.

Khi một nhà soạn chèo có ý định chuyển thể kịch bản trên đây, đã yêu cầu ông viết cho một đoạn thơ mở đầu để mở màn theo thể loại sân khấu chèo. Bao nhiêu cảm xúc của những chuyến đi Trường Sa ùa về, nhất là kỷ niệm về chuyến đi Trường Sa lần đầu tiên vào năm 1984 như còn tươi rói trong ông và ông đã viết liền một mạch: Trường Sa, Trường Sa… đảo của ta ơi! Bao nhiêu năm em bơi không biết mỏi. Hôm nay anh tới. Công kênh em lên thành đảo nổi kiên trung… Biển đảo của ta ơi! Gian khó có hề chi. Từng hải lý anh đi xây pháo đài uy nghi…

Vốn cũng là tác giả của hàng chục ca khúc đã được dựng và phát trên sân khấu và truyền hình, như: Vang khúc quân hành; Tango bên em; Một trời quan tái; Thầm thì Tây Hồ; Đà Nẵng một chiều; Khoảng trời của em; Chiều quê v.v.. nên khi đọc lại những khổ thơ mở đầu cho vở chèo Hồn đá, trong ông bỗng ngân lên những giai điệu hào hùng tha thiết và ông đã phổ nhạc cho những câu thơ của mình. Bài hát Biển đảo anh hùng của Đại tá, nhạc sĩ Nguyễn Quý Hải đã ra đời trong hoàn cảnh đó. Xin trân trọng giới thiệu cùng công chúng yêu nhạc và yêu biển, đảo của Tổ quốc!

VĂN CÔNG