Vũ khúc mưa
 
Mưa ôm lấy cánh rừng
thêu lộc tràn nương rẫy
mưa trải phím đàn trầm bổng ruộng bậc thang
em chia nhánh mưa từng hàng từng hàng
 
Mưa về như câu lượn
ném giấc mơ lên trời
quả còn rơi có người ưng bụng
 
Mưa đến hát cùng mùa trám rụng
gọi ong kịp gom phấn mật thơm
 
Mưa trao cho em
cành cây gãy nhựa sau lưng bão
vũ khúc mưa kiến tạo
chúng mình làm vốn liếng phủ xanh rừng.
HOÀNG THỊ HIỀN (Đài Tiếng nói Việt Nam)
---------
 
Im lặng
 
Buổi chiều chất chứa mưa
Những bụi cây mùa thu những đám mây mùa thu
Tiếng rơi đều trong vườn êm dịu gió
Đá nằm im thấu suốt hư vô
 
Con sẻ nhỏ ướt cánh co ro
Nghe im lặng chảy qua đời biến động
Ngày tháng cũ mặt hồ mờ gương cũ
Ai còn chờ tín hiệu một dòng thư
 
Ai viết gì cho ai hàng hàng chữ
Suối nguồn hay sa mạc cằn khô
Ai hỏi han và ai thương nhớ
Im lặng mưa im lặng không ngờ
 
Ai như sỏi dại khờ lòng phố nhỏ
Ngủ quên đời dưới bóng một cây đau
Ai thiết tha gửi lời trong lá đổ
Lá như sông im lặng thác ghềnh
 
Ai như sương mỗi sớm một mình
Rửa trôi hết muộn phiền đêm giá lạnh
Ai ngồi đó chờ lặng im tan vỡ
Đóa hoa lòng lại thắm nở yêu tin... 
BÌNH NGUYÊN TRANG (Báo Nhân Dân)
leftcenterrightdel
 
 
Trở lại Quảng Xương
 
Đi qua cầu Ghép mùa xuân
Nhắc nhớ một thời bom đạn
Những chuyến xe xuyên đêm trắng
Còn âm vọng bến phà xưa.
 
Nắng chiều mỏng mảnh bâng quơ
Rắc sóng sông Yên thổn thức
Đã hẹn cùng em năm trước
Đợi nhau về với Quảng Xương.
 
Nhủ lòng anh vẫn hằng thương
Trót vấn vương màu biển biếc
Sóng vỗ Tiên Trang thao thiết
Bóng câu xa ngái chân mây...
 
Cầu xây trên bến phà xưa
Em cũng rời quê lên phố
Lời hẹn với em anh nhớ
Xuân này trở lại Quảng Xương.
NGUYỄN ĐÌNH XUÂN (Báo Quân đội nhân dân)
--------------
 
Ngóng
 
Chiều nắng gầy phố núi
Rơi nhanh chẳng giống buồn
Thương vai em gầy guộc
Và thương mình lạc nhau
 
Tìm mắt môi trong mộng
Hoàng hôn vàng vọt trông
Bàn chân người xa ấy
Chiều ơi, có nặng thêm?
 
Ngóng nhau trong tỉnh-thức
Tựa như miền thiên di
Mùa ngâu càng hoài đợi
Tìm đâu một nét cười
 
Ước mãi đời vụng dại
Lánh xa bụi hồng trần
Bước chân mềm chiều muộn
Mưa... ấm trời tôi ơi!
TRẦN HIẾU (Báo Thanh niên)
--------
leftcenterrightdel
 

Giữa những ngày thương nhớ
 
Giữa mùa hè trời đất chớm sang đông
Có lẽ bởi nỗi nhớ anh quá rộng
Hết mùa thu, mùa xuân rồi mùa hạ
Trên tầng cây lá cũng đã thay màu
 
Khói bếp nhà ai loang mây trắng bay cao
Bến sông trôi bình yên phẳng lặng
Gói nhớ thương vào từng kỷ niệm
Ta bên nhau bao ngày tháng nhiệm màu
 
Con đường đi cùng anh, em ghi khắc trong đời
Những tòa tháp cao xanh, những điện đài hoang phế
Hồ Gươm xanh ru bóng hình dân tộc
Bao vong linh còn neo lại hình hài
 
Em sống hết mình trọn vẹn tháng ngày
Dâng tặng tình yêu cho anh không hối tiếc
Vượt bao núi cao, sông sâu, biển biếc
Mang tình yêu xây bến đỗ đời nhau
 
Giữa đất trời bàng bạc màu sương
Giữa đam mê nối dài bất tận
Giữa trập trùng đêm ngày ảo mộng
Sánh đôi nhau tiếp bước quãng đường vui.
 TRẦN HOÀNG THIÊN KIM (Cục Truyền thông Công an nhân dân)
---------
 
Đêm Măng Đen
 
Đêm tĩnh lặng làm lòng nhau dậy sóng
Đại ngàn ơi, sương khói dậy xuân thì
Cồng chiêng gọi, nối vòng xoang vào hội
Ánh trăng ngà làm nghiêng ngả làn mi.
 
Đêm Măng Đen ngời ngợi gió vân vi
Núi úp mặt nâng người lên tiên giới
Vít cong rượu cần, niềm say vời vợi
Hãy thả lòng với trời đất cao nguyên.
ĐÀO NGUYÊN (Báo Kon Tum)
--------
 
Trang sách từ đất liền
 
Theo các cô chú
Hồ hởi lên tàu 
Vượt sóng ra đảo
Làm quà trao nhau.
 
Từ trang sách nhỏ 
Mở ra cánh đồng
Bông lúa trĩu hạt 
Ôi, vàng mênh mông!
 
Từ trang sách nhỏ
Mở ra dòng sông
Trong xanh mát ngọt
Vời vợi nhớ mong!
 
Mỗi trang sách nhỏ
Thắm đượm bao tình 
Còn cả hơi ấm
Của bàn tay xinh!
 
Từ trang sách nhỏ
Đất liền mở ra
Say sưa em ngắm 
Thêm yêu quê nhà!
 HỒ HUY SƠN (Báo Sài Gòn giải phóng)