Nim đam mê cháy bỏng

Với những người trẻ quan tâm đến nghệ thuật trong hai năm trở lại đây, Nguyễn Phi Phi Anh (sinh năm 1991) đã không còn là cái tên quá đỗi xa lạ. Những cụm từ đi liền với chàng trai tài năng này không phải là những lời ca ngợi, tung hô mà chính là các tác phẩm đã cùng anh làm nên dấu ấn. Đó là những “Góc phố danh vọng”, những “Đêm hè sau cuối”, những “Mộng ước không xa vời”…

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Phi Phi Anh từng giành được học bổng du học toàn phần 4 năm tại ngôi trường phổ thông hàng đầu Xin-ga-po là Anglo-Chinese School (Independent). Tại đây, Phi Anh đã dần bộc lộ những năng khiếu nghệ thuật như hội họa, làm phim và đặc biệt là nhạc kịch. “Điều hay nhất khi theo học tại đây là mình luôn được học những môn liên quan đến nghệ thuật như một môn chính và thoải mái bộc lộ khả năng để phát triển”, Phi Anh hồi tưởng. Anh đã tham gia vào nhóm kịch của trường với tư cách là một diễn viên, biên kịch và đạo diễn. Năm 2010, Phi Anh và nhóm kịch đã giành được Huy chương đồng Quốc gia tại giải Singapore Youth Festival với vở kịch “Making Nice” mà anh làm chỉ đạo nghệ thuật sân khấu và đồng đạo diễn. Với bảng thành tích ấn tượng, Phi Anh được nhận học bổng toàn phần của Đại học Hampshire, Massachusetts, Mỹ với chuyên ngành đạo diễn, biên kịch, Khoa Sân khấu-Điện ảnh. Tại môi trường điện ảnh đầy năng động của Mỹ, Phi Anh đã không ngừng nỗ lực học hỏi, anh từng có kinh nghiệm làm việc tại Walt Disney và tham gia một số dự án điện ảnh tại Hollywood (Mỹ) với nhiều vai trò khác nhau như Trợ lý sản xuất, Dựng phim… Năm 2015 vừa qua, Phi Anh đã tự thử sức mình khi thực hiện một bộ phim truyện nhựa dài 92 phút, được quay hoàn toàn theo chiều dọc.

leftcenterrightdel

Một cảnh của vở nhạc kịch “Góc phố danh vọng”. 

Tuy có năng khiếu trong rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật nhưng nhạc kịch vẫn luôn là niềm đam mê cháy bỏng của Phi Phi Anh. Sau thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài, Phi Anh quay trở lại Việt Nam, mang theo “mộng ước” định hướng khán giả tới những tiêu chuẩn thẩm mỹ văn minh, nhưng vẫn bảo tồn được giá trị truyền thống cốt lõi của người Việt. Từ giấc mộng tưởng chừng xa vời ấy, năm 2012 và 2013, chàng trai trẻ này đã viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất hai vở nhạc kịch là “Góc phố danh vọng” với phong cách lãng mạn, trào phúng và “Đêm hè sau cuối” với phong cách trinh thám kịch tính. Chỉ trong 4 tháng hè, Phi Anh cùng cả ê-kíp đã tập luyện và công diễn 10 đêm “cháy vé”, được cả công chúng và những nhà hoạt động nghệ thuật đánh giá cao. Thành công này giúp Phi Anh lọt vào tốp “30 Under 30”-30 người trẻ dưới 30 tuổi có đóng góp tích cực cho xã hội do Forbes Vietnam bình chọn năm 2015. Sau những thành công bước đầu đó, cuối năm 2016, dự án “HOPE-MỘNG ƯỚC” đã ra đời, khiến cho cái tên Phi Phi Anh một lần nữa tạo nên một dấu ấn đặc sắc.

Mộng ước không còn xa vời

“Mọi người thường nói đến từ hope với ý nghĩa “hy vọng”, nhưng tôi muốn mang đến cho hope một điều gì đó hoài bão hơn và cũng êm đềm hơn, đó chính là “mộng ước!”, Phi Phi Anh chia sẻ. Dự án “HOPE-MỘNG ƯỚC” gồm ba vở nhạc kịch theo phong cách Broadway, lần lượt được công diễn là “Đêm hè sau cuối”, “Góc phố danh vọng” và “Mộng ước không xa vời” do chính Phi Anh viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. “HOPE-MỘNG ƯỚC” đã thắp sáng ánh đèn sân khấu Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace Hà Nội bằng 35 đêm diễn liên tục trong dịp cuối năm 2016-đầu năm 2017. Sau khi công diễn thành công lại vở “Đêm hè sau cuối” vào tháng 10 năm 2016, nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái đã nhận xét: “Đêm hè sau cuối quả đã đạt đến phẩm chất nghệ thuật cao cường của một kiểu tác phẩm mà người Việt vốn rất yêu thích xưa nay, đó là vở diễn đã nói được bằng nhạc kịch những điều nặng như chì trong một hình thái nghệ thuật lại nhẹ như bấc”.

leftcenterrightdel
Đạo diễn trẻ Phi Phi Anh. Ảnh do nhân vật cung cấp 
Loại hình nhạc kịch lâu nay được xem là “con đẻ” của nền nghệ thuật phương Tây và khá xa lạ với công chúng tại Việt Nam. Vì thế, ngay từ khi ra mắt lần đầu tiên, “Góc phố danh vọng” và “Đêm hè sau cuối” đã gây sốt và trở thành một “hiện tượng” bởi tính đương đại được thể hiện rất rõ từ kịch bản đến hình thức với lối kể chuyện mang đậm cá tính của Phi Anh. Anh cho biết, để bảo đảm tính sống động cho mỗi vở diễn, phần âm nhạc đã được thể hiện hoàn toàn trực tiếp trên sân khấu bởi 17 nhạc công mà không có sự hỗ trợ của các thiết bị thu phát. Như vậy, để hoàn thành một vở diễn, cần tất cả gần 70 con người: 35 diễn viên, 17 nhạc công cùng với 15 kiến tạo trẻ và không chuyên. “Phần lớn họ đều không học nghệ thuật chuyên nghiệp, mà theo đuổi nghệ thuật bằng năng khiếu, sự say mê và thái độ nghiêm túc trong luyện tập. Tôi gọi chung những diễn viên của mình là “Artistars”-những người tuy không phải “nghệ sĩ”, không phải “ngôi sao” nhưng lại tỏa sáng theo một cách nào đó của riêng họ!”, một chút tự hào không giấu nổi trên khuôn mặt của chàng đạo diễn trẻ.

Thông qua “HOPE-MỘNG ƯỚC”, Phi Anh muốn khẳng định chân lý: “Con đường duy nhất để đặt chân tới danh vọng là đam mê và khổ luyện. Những bạn trẻ trong ê-kíp đã cùng tôi làm nên “HOPE” bằng tất cả sự trong sáng, đam mê, không màng cả cát-xê, nhưng lại phải chịu áp lực rất lớn cũng như khổ luyện dưới sự khắt khe và cầu toàn”. Thể loại nhạc kịch luôn mang trong mình đòi hỏi về sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ca hát-vũ đạo-diễn xuất, vậy nên những người được chọn sẽ phải hát như ca sĩ, nhảy như vũ công, diễn như diễn viên và cháy hết mình bằng nhiệt huyết của cả ba người cộng lại.

Với mong muốn phá vỡ định kiến thưởng thức về loại hình nghệ thuật nhạc kịch từ trước đến nay: Nhạc kịch không hàn lâm, không phải dành riêng cho giới quý tộc hay thượng lưu mà rất dễ hiểu và giàu tính giải trí như các loại hình nghệ thuật phổ thông khác. 35 đêm diễn đã phục vụ 10.000 khán giả thuộc mọi tầng lớp. Ngoài lớp khán giả trí thức, yêu nghệ thuật, Phi Anh muốn hướng đến thành phần khán giả chưa từng bước vào rạp hát và không có đủ điều kiện để bước vào rạp hát bằng chiến dịch “Vé Hy Vọng”, tức là dành 10 suất vé trong mỗi buổi diễn với giá chỉ 99.000 đồng cho những khán giả bình dân có thể mua và tới rạp thưởng thức nhạc kịch và 50 suất vé/buổi dành tặng học sinh, sinh viên.

“Tôi luôn cố gắng để “HOPE-MỘNG ƯỚC” gieo một thông điệp mang tính xã hội vượt lên trên cả nghệ thuật, đó là thái độ sống tích cực của con người Việt Nam, đặc biệt là người trẻ: Sống phải có niềm hy vọng và tin vào những mộng ước của chính mình!”, Phi Phi Anh nói với một ánh mắt rực rỡ-ánh mắt mang giấc mộng thực sự của một con người luôn cháy hết mình vì những hoài bão.

TỐNG HÀ MY