QĐND - Tại cuộc đua tranh Giải Cánh diều năm 2014 của Hội Điện ảnh Việt Nam, Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) có 5 phim tham dự. Trong đó có 2 phim tài liệu nhựa màu, 1 phim tài liệu video, 1 phim tài liệu khoa học và một phim truyện video. Đây là những tác phẩm tiêu biểu trong hơn chục tác phẩm thuộc các thể loại do Điện ảnh QĐND sản xuất trong năm 2013.
Nổi bật trong các phim dự Giải Cánh diều năm nay của Điện ảnh QĐND là bộ phim tài liệu nhựa Việt Nam, Cam-pu-chia không bao giờ quên và bộ phim tài liệu khoa học (nhựa) Hậu cần trong tác chiến vùng đồng nước. Phim Việt Nam, Cam-pu-chia không bao giờ quên do Đại tá cựu chiến binh, nhà văn Đào Thắng biên kịch, nghệ sĩ Trần Lê Trang đạo diễn. Bộ phim phản ánh tinh thần quốc tế cao cả của dân tộc và QĐND Việt Nam anh hùng, sẵn sàng hy sinh xương máu chiến đấu để giải phóng đất nước Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng, để đất nước và nhân dân Cam-pu-chia ngày càng phát triển. Qua đó tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai quân đội Việt Nam - Cam-pu-chia anh em. Phim Hậu cần trong tác chiến vùng đồng nước (biên kịch: Nguyễn Anh Nông, đạo diễn: NSƯT Phạm Huyên) là một bộ phim tài liệu khoa học quân sự có giá trị cao về lý luận và thực tiễn. Trong tác chiến hiện đại cũng như trong lịch sử chiến tranh nhân dân Việt Nam, công tác bảo đảm hậu cần có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt bảo đảm hậu cần trong những điều kiện địa hình đặc thù. Phim đề cập khá sâu một đề tài khoa học phục vụ chiến lược xây dựng LLVT vùng đồng nước ở châu thổ sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
 |
Một cảnh trong phim “Bản tình ca màu xanh”. Ảnh:Hùng Sơn
|
Phim tài liệu nhựa vốn là thế mạnh truyền thống của Điện ảnh QĐND và những năm gần đây vẫn luôn giữ ngôi vị quán quân tại các kỳ Liên hoan phim Việt Nam và Giải Cánh diều thường niên. Tại Giải Cánh diều năm nay, Điện ảnh QĐND có 2 phim tài liệu nhựa tham dự: Họ đã sống như thế! và Vị tướng của Trường Sa. Phim Họ đã sống như thế (biên kịch: Nguyễn Huy Hùng; đạo diễn: NSƯT Lưu Quỳ) kể về một sự kiện bi hùng: Ngày 31-10-1968, một ngày trước khi Mỹ ngừng ném bom miền Bắc, một tiểu đội TNXP tự nguyện làm việc ở địa điểm ác liệt nhất thuộc tọa độ lửa Truông Bồn-Nghệ An. Mười ba người hy sinh, chỉ một người còn sống. Trong 13 liệt sĩ ấy, có 8 người đã có quyết định đi học, một cặp tình nhân ngày mai về quê làm lễ cưới… Họ biết rằng trước mắt là nguy hiểm. Họ có quyền được nghỉ ngơi. Nhưng họ đã tình nguyện và xung kích nhận nhiệm vụ ở nơi ác liệt nhất. Và họ đã hy sinh anh dũng, cao đẹp như cách họ đã sống! Phim Vị tướng của Trường Sa (biên kịch: Nguyễn Thế Vỵ; đạo diễn: NSƯT Phạm Huyên) là chân dung sinh động về Đô đốc Giáp Văn Cương, vị Đô đốc duy nhất của quân đội ta từng hai lần giữ chức Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam. Tham gia cách mạng từ tuổi thiếu niên, cuộc đời ông gắn liền với nhiều giai đoạn lịch sử của chiến tranh giải phóng dân tộc. Ông có công lao đặc biệt trong xây dựng và phát triển lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bản tình ca màu xanh là bộ phim truyện video do một “dàn” nghệ sĩ trẻ thế hệ 7X và 8X của Điện ảnh QĐND thực hiện: Đạo diễn: Đặng Thị Thái Huyền; biên kịch: Minh Nguyệt; quay phim: Đỗ Trung Quân; họa sĩ: Vũ Quang Huy; âm thanh: Chu Đức Thắng… Nội dung phim cũng là một câu chuyện về những người chiến sĩ trẻ hôm nay, với những vẫn đề về tình yêu, hạnh phúc, lý tưởng, cống hiến… đòi hỏi người chiến sĩ phải đối mặt và giải quyết. Cái kết “bỏ ngỏ” của phim là một dụng ý nghệ thuật với những thông điệp thời sự mà các nghệ sĩ trẻ của Điện ảnh QĐND muốn gửi tới đồng đội thế hệ mình và đông đảo thanh niên hiện nay. Hi vọng, Bản tình ca màu xanh cũng sẽ làm “nên chuyện” như một số phim truyện video gần đây của Điện ảnh QĐND (Mười ba bến nước; Vũ khúc ánh trăng v.v..) tại những “cuộc chơi” lớn của giới điện ảnh nước nhà!
MAI CHIẾU THỦY